1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ghen tuông, vợ "thiêu sống" chồng hờ

(Dân trí) - ​Nghi ngờ chồng mình quen với người phụ nữ khác, Phượng đã đi mua xăng đổ lên người chồng rồi châm lửa đốt.

Ngày 23/11, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án với bị cáo Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1977 tại Tây Ninh) 7 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Thị Phượng tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Thị Phượng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phượng và anh Tiếp có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) và có chung một đứa con. Trong quá trình chung sống với nhau, giữa Phượng và Tiếp thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bị cáo ghen tuông, nghi ngờ chồng mình có người khác.

Ngày 26/12/2014, anh Tiếp bỏ nhà về gần nhà cha mẹ ruột sinh sống. Ngày 30/12/2014, Phượng mua xăng tới nhà anh Tiếp. Lúc vào nhà, Phượng nhìn thấy anh Tiếp nằm trên giường, Phượng lao đến đổ xăng lên người anh Tiếp rồi châm lửa đốt. Sau khi đốt chồng, bị cáo bỏ đi, mặc cho người chồng của mình đang kêu la trong đống lửa.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, bà Tiễn (mẹ của anh Tiếp) chạy sang dập lửa và đưa anh Tiếp đi cấp cứu. Dù được cứu chữa kịp thời, anh Tiếp vẫn bị thương tật vĩnh viễn 64%.

Với hành vi của bị cáo, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt 7 năm tù về tội giết người trong phiên tòa sơ thẩm. Sau đó, bị cáo kháng án với các tình tiết thành khẩn khai báo, nuôi con nhỏ, gia đình hoàn cảnh khó khăn... Tuy nhiên, trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Phượng về tội giết người.

Xuân Duy