1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Gã buôn người bị bắt sau 26 năm lẩn trốn

(Dân trí) - 26 năm sau khi gây án, mặc dù nhiều lần thay đổi chỗ ở, thay tên đổi họ nhưng hành tung của gã chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc vẫn bị bại lộ và hắn đã buộc phải tra tay vào còng.


Hoàng Văn Tích bị công an bắt sau 26 năm lẩn trốn (ảnh công an cung cấp)

Hoàng Văn Tích bị công an bắt sau 26 năm lẩn trốn (ảnh công an cung cấp)

Hôm nay (24/8), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao Hoàng Văn Tích (SN 1957, ở Thị trấn Đình Lập, Lạng Sơn) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi buôn bán phụ nữ.

Theo tài liệu của cơ quan Công an Quảng Ninh, Hoàng Văn Tích vốn là dân buôn bán, thường xuyên qua lại biên giới khu vực cửa khẩu Bắc Xa, Đình Lập, Lạng Sơn nên có biết một số đối tượng chuyên lừa bán phụ nữ qua biên giới. Từ cuối năm 1989 đến đầu năm 1990, việc buôn bán khó khăn nên Tích quyết định làm ăn với một số đối tượng ở Quảng Ninh và Trung Quốc để đưa phụ nữ qua biên giới.

Tuy nhiên vừa tiến hành được một vài phi vụ thì hành vi của Tích đã bị bại lộ, Tích cũng nhanh chân cao chạy xa bay. Cuối năm 1990, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã Tích về tội buôn bán phụ nữ. Các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng vào cuộc để truy bắt đối tượng này. Tuy nhiên, các trinh sát đã vấp phải khó khăn bởi tung tích của Tích rất khó xác định, thời gian Tích lẩn trốn đã lâu trong khi ảnh nhận dạng đối tượng không có.

Tuy nhiên với quyết tâm cao, các trinh sát đã dày công dò tìm tung tích, chia làm nhiều tổ đến những nơi nghi ngờ Tích xuất hiện…nhưng Tích vẫn bóng chim, tăm cá.

Ngày 22/8, qua nguồn tin cơ sở báo về việc gia đình Tích ở thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đang có việc hệ trọng, các trinh sát nhận định nhiều khả năng Tích sẽ có mặt. Ngay lập tức, Phòng cảnh sát truy nã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức đón lõng. Khi Tích vừa từ TP Đà Nẵng trở về thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tích thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tích cũng khai, lần thứ nhất gã đã bán trót lọt một phụ nữ sang Trung Quốc nhưng lần thứ 2 đang đưa người sang Trung Quốc thì bị phát hiện nên đối tượng bỏ trốn về Việt Nam. Sau đó, Tích lẩn trốn ở nhiều nơi, thay tên đổi họ… Cuối cùng, Tích đến quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng làm nghề đi rừng và một số công việc tự do khác.

An Nhiên