1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Em nẹt pô xe bị đánh, anh rút dao đâm chết người

(Dân trí) - Chạy xe máy đến trước hội chợ nẹt pô inh ỏi, Nghĩa bị Nguyễn Văn Chánh đánh xối xả vì xấc láo. Nghe em mình bị đánh, Nguyễn Minh Trí quay lại giải cứu nhưng bị Chánh đánh trả. Bực tức, Trí rút dao thủ sẵn trong người đâm thấu tìm đối thủ.

Ngày 25/8/2016, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trí (SN 1994, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) mức án 6 năm tù về tội “giết người”.


Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 20h ngày 8/4/2016, Trí cùng một số bạn bè và em ruột của mình là Nguyễn Trọng Nghĩa đến hội chợ Kỳ Phương tại ấp Rừng Sến chơi. Khoảng 23h, Trí và một số người bạn cùng nhau ra về.

Cùng lúc này, em trai Trí là Nguyễn Trọng Nghĩa chạy xe ra trước cổng hội chợ nẹt pô inh ỏi gây ồn ào cả khu chợ. Dù bị nhắc nhở nhưng Nghĩa vẫn nẹt pô lớn để thị uy. Thấy vậy, Nguyễn Minh Chánh lao ra đánh Nghĩa vì dám xấc láo. Lúc này, hai bên xảy ra cự cãi lớn nên nhiều người dân vào can ngăn.

Nghe tin em mình bị đánh, Trí chạy tới đánh Chánh. Bị hai anh em Trí đánh, Chánh lập tức chạy vào quán tạp hóa gần đó, vơ 2 vỏ chai nước ngọt chống cự. Trúng đòn đau, Trí rút trong người ra con dao nhọn lao vào đâm thấu tim đối thủ rồi bỏ đi về.

Sau nhát dao chí mạng, Chánh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến ngày hôm sau, Trí đến cơ quan Công an huyện Đức Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bên cạnh mức án 6 năm tù, bị cáo Trí còn phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền gần 120 triệu đồng.

Xuân Hinh