1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Dùng kéo để giải quyết mâu thuẫn, lĩnh 18 năm tù

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong công việc, Em và Cưng lao vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, Em lấy một cây kéo rồi đâm chết bạn mình.

Ngày 26/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận 10 và tuyên phạt bị cáo Lý Bé Lọt Em (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh) 18 năm tù về tội “Giết người”.

4-3-632ea
Bị cáo Em trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, Lý Bé Lọt Em làm thuê và ở cùng với Trương Phước Cưng tại một xưởng muối nằm trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM. Trong thời gian làm việc tại đây, giữa Em và Cưng xảy ra mâu thuẫn về công việc.

Đêm 5/9/2014, Em và Cưng cự cãi nhau nhưng được những người là chung can ngăn, sau đó cả hai bỏ đi ra ngoài. Đến khoảng 20h30 ngày 6/9/2014, Em và Cưng đang ngồi xem tivi thì tiếp tục cự cãi rồi lao vào đánh nhau.

Trong lúc giằng co, Em liền lấy một cây kéo đâm vào cổ của Cưng. Nghe tiếng động lớn, nhiều người làm chung liền chạy vào để can ngăn. Thấy Cưng bị chảy máu, mọi người liền đưa anh này đi cấp cứu.

Đến 21h40 cùng ngày, do vết thương làm đứt động mạch chủ nên Cưng tử vong. Còn Em nghe tin bạn chết liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến ngày 8/9/2014, biết mình khó thoát tội nên Em ra cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Em khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội và xem thường pháp luật. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong công việc, mà bị cáo đã dùng kéo đâm vào cổ của bạn mình khiến anh này tử vong. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt mức án như trên đối với Em.

Quế Sơn