1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Điều tra vụ “cò” ngân hàng ôm hơn 70 tỷ đồng rồi trốn khỏi địa phương

(Dân trí) - Sau khi mượn trên 70 tỷ đồng của người dân, bà Vân đột ngột rời khỏi địa phương và không ai có thể liên lạc khiến hàng trăm hộ dân lâm cảnh nợ nần, sống dở chết dở.

Ngày 15/4, Đại tá Hà Khắc Nghinh -Trưởng Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan CSĐT đang vào cuộc xác minh điều tra, làm rõ việc bà Trần Thị Vân (29 tuổi, trú tại thôn 4, xã Cư Suê) đã bị hàng trăm hộ dân gửi đơn thư tố cáo chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Người dân tới cơ quan công an phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ
Người dân tới cơ quan công an phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Cũng theo Đại tá Nghinh, “cò” ngân hàng Trần Thị Vân đã dùng thủ đoạn lừa đảo bằng cách đánh vào tâm lý ham lãi suất cao của người dân để vay mượn được số tiền lớn. Cụ thể, Vân đã trả lãi từ 3.000 - 4.000 đồng/triệu/ngày, thậm chí qua trung gian để vay mượn Vân sẵn sàng trả lãi từ 7.000 – 8.000 đồng/triệu/ngày nên nhiều người bị mắc bẫy.

“Ban đầu Vân làm ăn rất uy tín, trả lãi và gốc đầy đủ nhưng khi đã tạo được lòng tin, đối tượng đã gom số tiền lớn rồi bỏ trốn. Đây là thủ đoạn không mới nhưng nhiều người dân vẫn mắc phải bởi tâm lý hám lợi vì vậy người dân cũng nên cảnh giác để không bị lừa gạt. Hiện đối tượng Vân đã rời khỏi địa phương chưa rõ tung tích”, Đại tá Nghinh cho hay.

Như Dân trí đã phản ánh vào đầu tháng 4/2018, hàng chục hộ dân tại xã Cư Suê, xã Ea Mnag (huyện Cư M’gar) đã lên cơ quan công an trình báo việc bị bà Trần Thị Vân lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Nhiều người dân khóc ròng khi vì hám lời nên đã cầm cố tài sản, vay mượn của người thân, bạn bè để đưa cho bà Vân vay “đáo hạn ngân hàng” nhưng khi đến nhà đòi tiền thì Vân đã bỏ trốn. Trong đó, có hộ bà Nguyễn Thị Bến (ngụ xã Ea Mnang) đã vay mượn người ngoài để cho Vân mượn số tiền rất lớn lên tới trên 22 tỷ đồng.

Thúy Diễm