1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Điều tra cái chết của một kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn

(Dân trí) - Được giao ở lại giữ chốt trong khi các đồng đội khác vào rừng tuần tra, tuy nhiên, sau khi quay về, các đồng đội không thấy anh Cường đâu, đi tìm thì phát hiện thi thể trên đập nước.

Chiều 31/3, ông Đỗ Quang Tùng - Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk), cho biết, anh Lê Thế Xuân Cường (SN 1992, cán bộ kiểm lâm hợp đồng của Vườn Quốc gia Yok Đôn) vừa được phát hiện đã chết tại đập Đắk Na, thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Yok Đôn.


Anh Cường (thứ 3 từ trái sang) cùng đồng đội đi tuần tra tại Vườn Quốc gia Yok Đôn (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Anh Cường (thứ 3 từ trái sang) cùng đồng đội đi tuần tra tại Vườn Quốc gia Yok Đôn (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Cũng theo ông Tùng, vào sáng cùng ngày, anh Cường được giao nhiệm vụ trông giữ chốt kiểm lâm Đắk Na, còn hai đồng nghiệp khác của chốt thì đi tuần tra. Tuy nhiên, khi hai người này về thì không thấy anh Cường đâu nên đã đi tìm kiếm và phát hiện thi thể của anh Cường trên đập nước Đắk Na, đồng thời, phát hiện trên bờ đập có một đôi dép, một thùng xốp cùng một máy chích điện dùng để bắt cá.

Trước sự việc này, bà Lê Thị Tuyết Vân (mẹ anh Cường) cho rằng, bà phát hiện bên mạng sườn thi thể anh Cường có nhiều vết bầm tím nghi do bị ai đánh và cái chết của anh Cường có thể do bị trả thù.

“Cường không biết bơi, cũng không biết chích điện bắt cá bao giờ nên làm gì có chuyện nó đi bắt cá. Con tôi mới được nhận vào làm hợp đồng tại vườn, nhưng nó đã bắt được nhiều đối tượng phá rừng tại đây nên bị người ta trả thù”, bà Vân nói.

Sau sự việc, cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Cường.

Thúy Diễm