1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Đánh công an, hai anh em cũng lãnh án

(Dân trí) – Ngày 27/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát sửa án sơ thẩm phạt ba bị cáo cùng trú TDP Thuận Hải, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh cùng về tội chống người thi hành công vụ.

Đó là Võ Thế Nhu (Cu anh, SN 1988) từ 2 năm tù treo thành giam, Trần Minh Vinh (Móp, SN 1989) từ 9 tháng treo thành giam, giữ nguyên mức án sơ thẩm 1 năm 6 tháng tù treo đối với Võ Thế Cương (Cu em, em Nhu, SN 1988) cùng về tội chống người thi hành công vụ.
 
3 bị cáo Nhu, Vinh, Cương

3 bị cáo Nhu, Vinh, Cương
Trước đó, vào tối ngày 26/3/2013 anh Hồ Anh Tú, Phạm Quốc Huy, Võ Thiện Thành, Nguyễn Mạnh Cường là Công an phường Cam Thuận cùng với Nguyễn Minh Tấn, Cao Thành Nhơn, Nguyễn Văn Dưỡng, Phan Văn Thắng là bảo vệ tổ dân phố được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Cam Thuận, TP Cam Ranh.

Khoảng 17h45’ anh Huy điều khiển xe mô tô chở anh Dưỡng đang tuần tra trên đường Phan Đình Phùng thuộc tổ dân phố Thuận Thành, phường Cam Thuận thì thấy trong quán nhậu Hồng Yến có đánh nhau.

Anh Huy và anh Dưỡng vào quán để giải quyết vụ việc. Khi vào, anh Huy nói “Có việc gì mà ồn ào đánh nhau?” Nhu nghe vậy chạy đến dùng tay đánh vào mặt, vào người anh Huy rồi chỉ tay vào mặt anh Huy nói: “Chuyện của anh em tao, mày bước vào đây làm gì?”.

Anh Huy bước ra ngoài lấy điện thoại gọi điện báo về Công an phường Cam Thuận. Thấy vậy, Cương chạy đến dùng tay giật điện thoại của anh Huy đang cầm trên tay. Anh Huy đến lấy lại được điện thoại.

Cương lên xe máy của mình nổ máy chạy ra quán bảo Nhu và Vinh lên xe bỏ chạy ra đường 3 tháng 4. Lúc này, anh Tú điều khiển xe mô tô chở anh Tấn phát hiện Cương điều khiển xe máy chở Nhu, Vinh không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra. Cương tăng ga bỏ chạy, anh Tú đuổi theo.

Khi đến đường Quang Trung, Cương giảm tốc độ xe máy để Vinh nhảy xuống xe và nắm lấy tay của anh Tấn giật xuống, còn Cương tiếp tục điều khiển xe chở Nhu chạy. Thấy vậy, anh Tú điều khiển xe đuổi theo xe của Cương yêu cầu dừng xe lại nhưng Cương không dừng và ép xe làm anh Tú ngã.

Nhu dùng tay đấm vào mặt anh Tú, anh Tú chống đỡ và khống chế được Nhu thì Vinh chạy lại đánh anh Tú để giải vây cho Nhu. Nhu thoát được tiếp tục đánh anh Tú, giật bứt hết cúc áo cảnh sát của anh Tú. Sau đó Cương quay xe lại chở Nhu và Vinh chạy trốn.

                                                                                       Trịnh Anh