1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Đang ăn cơm, bố lôi con gái 4 tuổi ra cứa cổ

Đang trong bữa ăn gia đình, Dương nói muốn giết đứa con mới lên bốn tuổi. Ngỡ chỉ nói đùa nên cả nhà không quan tâm. Không ngờ Dương lẳng lặng lấy dao đến rồi đè đứa con nhỏ ra định cứa cổ.

Cháu
gái tâm lí hoảng sợ sau khi sự việc xảy ra.

Cháu gái tâm lí hoảng sợ sau khi sự việc xảy ra.

Thủ phạm trong vụ án là Đào Văn Dương (SN 1977, ngụ tổ 14, phường Tân Thành, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), trước khi gây án có biểu hiện tâm thần.

 Ông Đào Văn Dư (74 tuổi, cha thủ phạm, ông nội nạn nhân) cho biết, khoảng 17h ngày 7/5/2015,  gia đình gồm 5 người ngồi ăn cơm, gồm vợ chồng ông, Dương và hai cháu nội.

Khi mọi người đang ăn thì cháu gái 4 tuổi lăn ra ngoài mâm chơi. Bất ngờ Dương mặt không cảm xúc, thản nhiên nói “muốn giết con”.

Ban đầu ông Dư nghĩ con trai chỉ nói đùa nên không để ý. Thế nhưng nói xong, bất ngờ Dương lẳng lặng ra cầm dao phay ở gác bếp rồi bế đứa con lên định cứa cổ.

Vị
trí nơi ông bà giằng co cứu cháu nội

Vị trí nơi ông bà giằng co cứu cháu nội

Bị cha đè xuống định dùng dao cứa cổ, đứa trẻ la hét thất thanh. Ông nội đứa trẻ cố giữ con trai, trong khi bà nội nhanh chóng bế cháu chạy thốc ra cổng. Dương ra sức đuổi theo cướp lại con.

Lấy hết sức bình sinh, hai cụ lần nữa lao tới giằng lấy đứa cháu. Lúc này thấy con bị chảy máu nhiều, lại thấy đông hàng xóm lao đến, thủ phạm mới buông con ra.

Đứa trẻ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép (TP. Thái Nguyên). Các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị ba vết cứa ở gáy, cổ và cằm, mỗi vết dài từ 5 - 10cm, rất may vết thương không sâu nên động mạch không bị ảnh hưởng.

Về phần thủ phạm, khi cảnh sát đến nơi, đối tượng đóng kín cổng cửa. Trong lúc mọi người vẫn đang đứng ngoài cổng thuyết phục, Dương bất ngờ lẻn ra mở cửa sau rồi chạy sang nhà hàng xóm, đến cạnh giếng nước, Dương định nhảy xuống tự tử.

Được mọi người phát hiện, cố gắng thuyết phục, Dương mới thôi làm liều. Nhiều nhân chứng cho biết, lúc này Dương đã tỉnh táo trở lại nên tỏ vẻ lo lắng sợ sệt.

Sau khoảng 30 phút thuyết phục, Dương từ bỏ ý định nhảy xuống giếng, chấp nhận đi theo công an lên trụ sở làm việc.

Nhận thấy thủ phạm có dấu hiệu tâm thần bất ổn khi thực hiện hành vi, cảnh sát đang thực hiện các bước xác minh, xét nghiệm tâm thần trước khi quyết định hình thức xử lí./.

Theo Hữu Thanh Sơn

Pháp luật Việt Nam