1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Dân tố bị cả Trưởng, Phó Công an xã đánh nhập viện

(Dân trí) – Mâu thuẫn nhỏ với nhà hàng xóm cũng là nhà Phó Công an xã, nửa đêm anh Hải được gọi sang bắt xin lỗi. Nhưng tại đây, anh cho biết đã bị cả hai vị Phó Công an và Trưởng Công an xã đánh đến nhập viện.

Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, anh Lê Thanh Hải (SN 1983, ngụ tại thôn 3, xã Tế Nông, huyện Nông Cống- Thanh Hóa), cho biết vào khoảng 21h ngày 21/11, anh cùng với cháu Toàn (con nhà hàng xóm, khoảng 10 tuổi), đang chơi đùa trước nhà cháu. Lúc này anh có nói đùa với cháu Toàn là dùng bật lửa đốt cháu và bảo với chị Đỗ Thị Huế (cũng là hàng xóm bên cạnh) cho mượn bật lửa.

Anh Hải cho biết: “Không ngờ lời nói đùa của tôi  khiến chị Huế tức giận. Chị Huế ở trong nhà đi ra liền có những lời lẽ chửi bới tôi thậm tệ, tôi tức quá liền tát cho chị Huế một cái vào mặt. Được mọi người vào can ngăn tôi liền về nhà đi ngủ. Đến khoảng 22h, tôi đang ngủ thì nghe anh Mã Lương Trường (chồng chị Huế và đang giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã), có gọi tôi dậy hỏi chuyện và tôi nhận mình đã sai và sang xin lỗi chị Huế”.

Vừa sang tới nhà, anh Trường liền chỉ tay vào mặt tôi quát: “Mày muốn sống hay chết ở cái làng này?”., rồi bất ngờ cầm cổ tôi ghì mặt xuống bàn, đồng thời bẻ quặt tay tôi ra phía sau. Lúc này, ông Lê Thành Kế (Trưởng Công an xã) đang ngồi ở đó không những không có động thái can ngăn mà còn dùng điếu cày vụt liên tiếp 2 cái vào gáy và trán tôi. Tôi liền vùng bỏ chạy thì 2 ông này xông vào đánh tới tấp. Thấy tôi bị đánh, nhiều người sống gần đó đã chạy vào can ngăn kéo tôi ra ngoài nên 2 ông này mới dừng lại” – anh Hải kể lại.

Những vết thương anh Hải tố bị hai vị Trưởng và Phó Công an xã hành hung
Những vết thương anh Hải tố bị hai vị Trưởng và Phó Công an xã hành hung

Đến sáng ngày 22/11, thấy đầu đau nhức, có dấu hiệu buồn nôn, anh Hải đã được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống điều trị. Anh Hải cho biết các bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn động não, đa chấn thương phần mềm ở tay, cổ, gáy. Hiện anh vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường hôm đó là anh Phạm Trọng Linh (hàng xóm) cũng cho biết có nhìn thấy ông Trường bóp cổ, ông Kế dùng điếu cày đánh vào đầu anh Hải.

Về việc này, ông Lê Thành Kế xác nhận có việc xảy ra xô xát giữa anh Trường và Hải vào tối ngày 21/11. Tuy nhiên, ông phủ nhận mình dùng điếu cày đánh anh Hải. Ông Kế cũng cho hay sau khi cùng ông Trường đi đám cưới và 1 cái đám ma về, ông có ghé qua nhà ông Trường uống nước. Lúc này, ông Trường có gọi Hải sang nói chuyện. Sau đó, trong lúc chửi bới nhau, ông Trường đã túm cổ áo tát cho Hải mấy cái.

Trao đổi với PV, Ông Nguyễn Thành Huế, Chủ tịch UBND xã Tế Nông, xác nhận có sự việc xô xát, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì ông cũng chưa được rõ. Ông cũng cho biết vụ này xã khó làm vì ông Kế hiện là cán bộ chủ chốt và nằm trong quy hoạch nguồn lên làm chủ tịch xã nên tôi đề nghị phía Công an huyện cho người về làm rõ.

Nạn nhân Hải cho biết vẫn còn đau đầu và được theo dõi tại bệnh viện huyện Nông Cống
Nạn nhân Hải cho biết vẫn còn đau đầu và được theo dõi tại bệnh viện huyện Nông Cống

Thượng tá Hoàng Công Đẩu, Phó trưởng Công an huyện Nông Cống cũng cho biết cơ quan có nhận được đơn tố cáo của ông Lê Thanh Hải về việc bị ông Lê Thành Kế, Trưởng Công an xã Tế Nông và ông Mã Lương Trường, Phó công an xã đánh ông trọng thương phải nhập viện.

“Chưa biết đúng sai như thế nào, nhưng hành động của anh Trường và anh Kế như đơn tố cáo là sai rồi. Hiện chúng tôi đang cho xác minh, làm rõ. Quan điểm của huyện là xử lý kiên quyết, không bao che. Phải xử lý đến nơi để làm gương cho những cán bộ khác” – Phó trưởng Công an huyện Nông Cống khẳng định.

Nguyễn Thùy