1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đàn em Năm Cam cầm đầu băng nhóm truy sát tại bệnh viện

(Dân trí) - Trước năm 1975, Sáng khá có tiếng trong giới giang hồ Sài Gòn với biệt danh "Hùm xám cây Da Sà". Thời Năm Cam làm mưa làm gió giang hồ Sài Gòn thì Sáng theo “phò” Năm Cam. Nay ở cái tuổi 56, thấy người nhà bị đánh, Sáng vẫn dẫn đệ tử xách mã tấu vào tận phòng cấp cứu chém người.

Sáng 14/3, Sỳ Vĩnh Sáng (56 tuổi) cùng 11 bị cáo được đưa đến TAND quận Bình Tân trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của gần 100 cảnh sát. Đây là hai băng nhóm giang hồ đã gây ra vụ đâm chém nhau tại Bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân) hồi tháng 6/2016.

Bị cáo Sáng (áo đỏ bìa trái) cùng đồng phạm tại tòa
Bị cáo Sáng (áo đỏ bìa trái) cùng đồng phạm tại tòa

Theo cáo trạng, mâu thuẫn bắt đầu do hai nhóm thanh niên gây hấn nhau khi đi bơi. Bị đánh, một người về mách với anh trai là Cổ Vũ Linh (25 tuổi). Người này gọi Trần Minh Đương (29 tuổi) cùng mang dao đi trả thù cho em.

Thấy nhóm đối thủ đứng trước nhà Sỳ Vĩnh Sáng, bộ đôi xông đến tấn công. Sín Hỷ Phí (37 tuổi, em vợ ông Sáng) cầm cây sắt chống trả nhưng vẫn bị chém vào tay và lưng. Phí được người nhà đưa đến Bệnh viện Quốc Ánh thì gặp nhóm Linh đang cấp cứu. Hai bên tiếp tục ẩu đả.

Sáng đi công việc về, hay tin em vợ bị chém, con gái cũng bị đánh ở bệnh viện nên kêu nhóm đàn em "lên bệnh viện xem sao". Sáng ngăn cản khi thấy họ cầm theo hung khí, nhưng nghe đám đàn em lý giải "tụi nó cầm hàng mình cũng cầm hàng, sợ gì" nên thôi.

Cơ quan điều tra xác định, khi đến bệnh viện, Sáng đánh vào mặt Linh khiến anh ta ngã ra giường. Nhiều đàn em của Sáng cũng đuổi chém Đương đang ngồi chờ ở ngoài. Họ tiếp tục xộc vào phòng cấp cứu chém Linh nhiều nhát rồi bỏ trốn.

Vụ truy sát được camera an ninh bệnh viện ghi lại. Cảnh sát triệu tập gần 30 người liên quan, thu giữ nhiều mã tấu, dao, búa...

Căn cứ kết quả giám định pháp y của Linh, Đương và Phí, Công an Bình Tân bắt Sáng và 15 người (thuộc 2 băng nhóm) về hành vi cố ý gây thương tích.

Giám định thương tật, công an xác định Cổ Chí Linh bị thương tích 36%; Trần Minh Đương thương tích 30% và Sín Hỷ Phí bị thương tích 19%.

Theo hồ sơ cảnh sát, Sáng khá có tiếng trong giới giang hồ Sài Gòn xưa với biệt danh "Hùm xám cây Da Sà". Sáng từng nhiều lần lĩnh án và buộc cải tạo từ năm 1976 đến 1999. Ra trại, Sáng làm việc cho trùm giang hồ Sài Gòn Trương Văn Cam (tức Năm Cam).

Khi "tập đoàn tội phạm" Năm Cam sa lưới, Sáng phải cải tạo 2 năm. Từ đó đến nay Sáng về địa phương sinh sống, thỉnh thoảng cũng quy tụ nhiều đàn em giang hồ.

Dự kiến phiên tòa này kéo dài trong 3 ngày.

Xuân Duy