1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đâm tử vong tình địch vì ghen

(Dân trí) - Mặc dù đã có vợ con, nhưng ông Tranh vẫn thường xuyên qua lại tình cảm với bà Liễu (đã mất chồng). Gần đây, biết bà Liễu thường xuyên tâm sự cùng ông Vinh nên ông Tranh ghen tuông và dùng dao đâm cả ông Vinh lẫn bà Liễu, khiến ông Vinh tử vong tại chỗ.

Sáng 23/3, đại tá Trần Duy Trường - Trưởng Công an huyện Ea Kar cho biết, cơ quan này đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tranh (SN 1964, ngụ thôn 5, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, vào tối ngày 21/3, ông Tranh tới nhà bà Trần Thị Liễu (SN 1973, ngụ thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) chơi vì bà Liễu chồng mất sớm nên ông Tranh thường xuyên qua lại, thăm hỏi. Lúc tới nơi, ông Tranh thấy tại nhà bà Liễu còn có ông Hà Văn Vinh (SN 1964, ngụ thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn) đang ngồi chơi trước cửa nhà nên tỏ ra không mấy vui vẻ.

Đến khoảng 22h, bà Liễu bảo ông Tranh về trước vì bà cần bàn với ông Vinh 1 số chuyện, thì ông Tranh nóng giận bảo nếu ông Tranh về thì ông Vinh cũng phải về, bà Liễu bực mình nên đã xua đuổi và ném dép ông Tranh ra ngoài sân.

Lúc này, ông Tranh chạy xuống bếp lấy 1 con dao đâm vào người bà Liễu và ông Vinh nhiều nhát, khiến bà Liễu bị thương nặng và ông Vinh tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án ông Tranh bỏ trốn khỏi hiện trường, đến chiều ngày 22/3 thì tới cơ quan Công an huyện Ea Kar đầu thú.

Được biết, ông Tranh quen với bà Liễu trong khi ông đã có vợ và 5 người con. Riêng ông Vinh cũng đã thường xuyên qua lại nhà bà Liễu được 3 tháng nay, ông Tranh nhiều lần ghen và dọa giết bà Liễu nếu không chấm dứt tình cảm với ông Vinh.

Trương Nguyễn