1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Đẫm nước mắt phiên tòa con ruột đề nghị tử hình cha

(Dân trí) – Đeo khăn tang cho mẹ tại phiên tòa, 5 người con quyết đề nghị tòa án xử người cha ruột với mức án cao nhất là tử hình, nước mắt ướt đẫm phiên tòa tang thương.

Vào sáng ngày 5/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa lưu động tại UBND xã Đức Hòa (huyện Mộ Đức), xét xử ông Trương Văn Thuận (48 tuổi) về hành vi giết người chính là vợ mình.
 
Bị cáo Trương Văn Thuận và những người con đeo khăn tang ngồi phía sau.
Bị cáo Trương Văn Thuận và những người con đeo khăn tang ngồi phía sau.

Trước đó, vào chiều ngày 29/11/2012, chị Trương Thị Thủy - con gái bà Hoàng Thị Nhiệm (47 tuổi) gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ nhưng vẫn không liên lạc được. Sau thông tin liên lạc với hàng xóm, chị Thủy nghi có chuyện chẳng lành xảy ra với mẹ và báo cho Công an xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức.

Đến 18h cùng ngày, chị Thủy và Công an xã Đức Hòa phát hiện bà Nhiệm chết trong nhà, trên thi thể có nhiều vết sưng, bầm, răng bị gãy và các vết thương trên vùng mặt.

Theo cáo trạng, ngay sau khi sát hại vợ, ông Thuận bỏ trốn lên núi và bị cơ quan điều tra bắt tại khu vực núi Đồi thuộc thôn Phước Hiệp, xã Đức Hòa trong một căn nhà hoang.

Sau hơn 30 năm chung sống, ông Thuận và bà Nhiệm có 5 người con. Hàng ngày, ông Thuận thường xuyên bạo hành vợ nên những người con bỏ đi ở xa. Khi bà Nhiệm lên TP.Quảng Ngãi ở cùng các con, đến ngày 29/11/2012 bà Nhiệm về gặp chồng yêu cầu ly dị thì bị sát hại.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị xét xử đối tượng Trương Văn Thuận mức án chung thân. Tuy nhiên, 5 người con vừa khóc vừa đề nghị xử mức án tử hình.

Xem xét hành vi của bị cáo Thuận từ trước đến nay, xét thấy bị cáo có hành vi tàn nhẫn, vô nhân tính và Tòa án nhân dân tuyên án tử hình.

Hồng Long