1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết người vì thích... "thể hiện"

(Dân trí) – Dù chỉ là những mâu thuẫn hết sức nhỏ vặt nhưng thiếu kìm chế, thích “thể hiện” nên nhiều đối tượng đã dùng hung khí đâm chết người. Điều đáng báo động, nghi phạm trong các vụ án còn khá trẻ.

Những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ vặt thường xuyên xảy ra
Những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ vặt thường xuyên xảy ra

Ngày 5/11, Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ hình sự Dương Hoàng Minh (16 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó, tối ngày 3/11, Nguyễn Minh Tâm (29 tuổi, cùng ở huyện Bình Chánh), Trần Văn Tùng (26 tuổi) và Đặng Thành Giang (21 tuổi, quê Long An) đi ngang qua số nhà E4/58 ấp 5, xã Hưng Long (huyện Bình Chánh) thì xảy ra mâu thuẫn với Minh và Lê Hữu Nghĩa (25 tuổi, người địa phương).

Trong lúc xô xát, Minh đã chạy về phòng trọ lấy kéo quay trở lại đâm tới tấp vào nhóm đối thủ. Hậu quả Nguyễn Minh Tâm tử vong trên đường đến bệnh viện, Trần Văn Tùng phải cấp cứu. Sau khi gây án, Minh đã đến công an xã Hưng Long đầu thú.

Trước đó, vào đêm 1/11, tại cơ sở may Hoàng Kim số 138/32A Trương Công Định, phường 14 (quận Tân Bình), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Võ Nam (18 tuổi, quê Quảng Ngãi) dùng dao đâm nhiều nhát vào người của Liều Mằnh Dằnh (cùng 18 tuổi, quê Đăk Nông, làm cùng với Nam). Nguyên nhân vụ án được xác định, do trước đó, Dằnh đã dùng kéo đâm vào vai của Nam gây trầy xước nên Nam đã gây ra sự việc trên.

Cũng tại quận Tân Bình, chiều 4/11 đã xảy ra vụ án mạng trên đường Chử Đồng Tử, (phường 7, quận Tân Bình). Nạn nhân là ông Lê Huy Thịnh (52 tuổi) hành nghề chạy xe ôm. Khoảng 17h50 cùng ngày, ông Thịnh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Chử Đồng Tử hướng Đặng Độ ra Bành Văn Trân.

Đến trước nhà số 27 Chử Đồng Tử, ông Thịnh bị một đôi nam nữ cùng đi trên xe gắn máy hiệu Air Blade ép vào. Người thanh niên rút dao ra nên ông Thịnh hoảng hốt quăng xe bỏ chạy bộ ra hướng đường Bành Văn Trân. Chạy được vài chục mét, ông Thịnh bị tên “sát thủ” bắt kịp đâm gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng này lên xe cô gái chờ sẵn bỏ đi, ông Thịnh được đưa đi cấp cứu những đã tử vong vì thương tích nặng.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, chiều 3/11, tại quán trò chơi điện tử số 4 Đồng Xoài, phường 13 (quận Tân Bình), do chơi game hết tiền, Nguyễn Văn Đức (21 tuổi, người địa phương) dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị Nguyễn Thị Diễm My (SN 1994, ở quận Bình Tân, quản lý tiệm trên) làm chị ngã xuống đất. Sau đó, Đức tiếp tục hành hung chị My, yêu cầu đưa cho Đức 100.000 đồng.

Lúc này, do có khách đến tiệm chơi game nên Đức buông chị My ra và giật 1 chiếc lắc màu vàng của chị My bỏ chạy. Chị My tri hô, quần chúng hỗ trợ bắt giữ Đức cùng tang vật, giao xử lý.

Rất đông người dân tụ tập quanh hiện trường một vụ án
Rất đông người dân tụ tập quanh hiện trường một vụ án

Theo khuyến cáo của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM, để hạn chế những vụ án nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ vặt và kéo giảm loại tội phạm này cần giải quyết từ gốc, đòi hỏi có thời gian, lộ trình. Những vụ án kiểu vậy thường mang tính bột phát nên rất khó trong việc ngăn chặn phòng ngừa.

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tạo sân chơi lành mạnh có sự kết hợp giữa gia đình và các ban ngành có liên quan cùng nhau giáo dục giới trẻ. Tránh cho tiếp xúc với các loại game bạo lực hay các thể loại phim ảnh có nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Trung Kiên