1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đâm chết đồng nghiệp trong cơn say

(Dân trí) - Nghi ngờ đồng nghiệp lấy đá ném vào phòng trọ của mình nên Phi, Sáng và vài người bạn khác đứng ra chửi bới. Bực tức, cả hai bên lao vào đánh nhau rồi Sáng đâm chết một người.

Ngày 26/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Sáng (SN 1989, quê Trà Vinh) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, Văn Sáng và Nguyễn Vũ Phi, Sáng, Thạch Ngọc Dên, Thạch Hạnh... là những công nhân làm thuê cho một cơ sở bánh tráng tại ấp Tân Thời 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Bị cáo Sáng tại tòa

Bị cáo Sáng tại tòa

Chiều 17/5/2014, do được nghỉ việc nên cả nhóm tổ chức ăn nhậu tại phòng và “tăng hai”, “tăng ba” ở một số quán nhậu gần chỗ làm.

Đến 21h cùng ngày, Phi uống rượu say nên được vợ đưa về nhà trọ thì gặp Dên và Hạnh. Phi buông lời chửi bới và chê bai Dên, Hạnh làm việc lười biếng. Đồng thời, Phi còn hăm dọa sẽ đánh hai người này. Thấy thế, vợ Phi can ngăn rồi kéo chồng về phòng trọ.

Trong cơn “nửa tỉnh, nửa say”, Phi nghi ngờ Hạnh và Dên là người vừa ném đá vào phòng trọ của mình. Phi ra đứng trước dãy nhà trọ rồi tiếp tục chửi bới Hạnh, Dên.

Đúng lúc này, Sáng đi nhậu về rồi cùng Phi không tiếc lời xúc phạm Hạnh, Dên. Bực tức, Hạnh và Dên ra ngoài đôi co rồi cả hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Sáng cầm dao đâm ba nhát vào ngực của Dên làm anh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Sáng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 30/5/2014, Sáng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ.

Quế Sơn