1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết anh họ, ra tòa xin kể chuyện

(Dân trí) - Sau khi xin kể 2 câu chuyện “có ý nghĩa với bản thân” nhưng không được HĐXX chấp nhận, Võ Hữu Ba gửi lời xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo đã từng có 1 tiền án hứa sẽ cải tạo tốt “để làm tấm gương sáng”.

Phiên tòa xét xử Võ Hữu Ba phạm tội giết người

Sáng ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với Võ Hữu Ba (SN 1990, trú xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Tháng 1/2015, Võ Hữu Ba bị TAND quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) tuyên phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ba vừa mãn hạn tù vào ngày 6/8/2016.

Võ Hữu Ba bật khóc tại phiên tòa
Võ Hữu Ba bật khóc tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều ngày 23/1/2017, giữa Võ Hữu Ba và anh Võ Hữu Triển (hàng xóm, đồng thời là anh em trong họ) xảy ra mâu thuẫn khi Ba rào đất quanh nhà. Cho rằng Ba rào lấn sang phần đất của đường đi vào nhà bố mẹ mình nên anh Triển rút cọc rào Ba vừa đóng, vứt sang phần vườn nhà Ba.

Ông Võ Hữu Kính (bố Võ Hữu Ba) ra can ngăn nhưng Ba không nghe mà lao vào đánh anh Triển nên bị anh này đánh lại. Bị anh Triển đánh trúng vào tay đang bị đau, Ba dùng dao nhọn đâm một nhát vào bụng anh Triển khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Võ Hữu Ba bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1/2/2017, Ba đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Võ Hữu Ba cho rằng mình không cố ý tước đoạt mạng sống của anh Triển mà do “con dao sắc quá”. “Anh Triển đánh vào cánh tay đau của bị cáo, bị cáo tức quá nên mới lấy dao đâm lại”, Võ Hữu Ba khai trước tòa.

Đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án từ 19-20 năm tù đối với Võ Hữu Ba về tội giết người. Bị cáo Ba bật khóc, quay mặt về phía bố mẹ, vợ con anh Triển ngồi và cầu mong sự tha thứ.

Người nhà bị hại mang theo di ảnh nạn nhân đến tham dự phiên tòa và đề nghị tòa tuyên bị cáo mức án tử hình
Người nhà bị hại mang theo di ảnh nạn nhân đến tham dự phiên tòa và đề nghị tòa tuyên bị cáo mức án tử hình

Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của người bị hại cho rằng mức án đó là chưa tương xứng với hành vi phạm tội của Võ Hữu Ba, đồng thời đề nghị HĐXX loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Võ Hữu Ba xin phép được… kể hai câu chuyện “hết sức có ý nghĩa đối với bản thân"!. Không được HĐXX chấp thuận, Võ Hữu Ba thút thít: “Bị cáo ân hận lắm, ân hận cả cuộc đời. Xin hai bác và chị mở rộng lòng từ bi độ lượng tha thứ cho cháu. Cháu cần sự tha thứ, xin đừng chà đạp cuộc đời của cháu. Xin HĐXX xem xét, bị cáo hứa sẽ học tập, rèn luyện để trở thành một công dân tốt, thành một tấm gương sáng…”, bị cáo đã từng có 1 tiền án nói.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo đã khắc phục cho gia đình bị hại 10 triệu đồng. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Võ Hữu Ba 20 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng mai táng phí và tổn thất tinh thần. Ngoài ra, bị cáo còn có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con của anh Triển 605 nghìn đồng/tháng/cháu cho đến khi hai cháu trưởng thành, cấp dưỡng 120 nghìn đồng/tháng cho mẹ bị hại.

Hoàng Lam