1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Đại úy về hưu bị sát hại dã man được phát hiện như thế nào?

(Dân trí) - Vụ việc được một người đàn ông say rượu phát hiện vào khoảng 1h sáng nay (11/8) rồi báo cho công an địa phương. Khi cảnh sát tới hiện trường thì người vợ ngồi khóc bên thi thể chồng…

Đại úy về hưu bị sát hại dã man ở Khánh Hòa

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt để tránh xáo trộn hiện trường vụ án mạng. Lực lượng cảnh sát đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Ông Ngô Đình Hiển, Phó Công an xã Ninh Phụng, cho biết, thông tin ban đầu vụ án mạng được phát hiện vào khoảng 1h sáng nay 11/8. Theo đó, vào thời điểm trên, một người đàn ông say rượu khi đi qua nhà nạn nhân thì phát hiện sự việc nên tá hỏa chạy đến trụ sở công an xã báo tin. Tuy nhiên, vì đây là đối tượng “cộm cán” ở địa phương nên công an xã không tin lời người này nói.

Hàng trăm người dân vây kín hiện trường vụ án mạng kinh hoàng
Hàng trăm người dân vây kín hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Sự việc trôi qua và đến 4h sáng thì một người hàng xóm nạn nhân chạy ra công an xã báo tin có án mạng. Lúc này, công an xã Ninh Phụng cử lực lượng vào hiện trường kiểm tra, xác nhận có sự việc. Vụ án mạng kinh hoàng được phát hiện lúc rạng sáng đã được báo cáo cho công an thị xã Ninh Hòa.

Theo ông Hiển, thời điểm ông vào hiện trường thì thi thể nạn nhân đang sõng soài trước hiên trong tư thế nằm ngửa. Kiểm tra ban đầu xác định, nạn nhân bị chém một vết từ sau gáy rất dài, sâu nên có độ hở khoảng 5cm. Đây được xem là vết chém chí mạng duy nhất khiến nạn nhân tử vong.

Khi lực lượng công an địa phương tới hiện trường thì thi thể nạn nhân đã được phủ một tấm màn nhưng chừa lại phần đầu. Thời điểm này, công an xã thấy người vợ đang khóc lóc bên thi thể chồng. “Tôi hỏi cái màn là ai phủ lên thì bà vợ nói khi bà phát hiện sự việc thì đã có cái màn phủ lên rồi. Hiện vẫn chưa xác định cái màn này từ đâu”, Phó Công an xã Ninh Phụng cho biết.

Vụ việc gây chấn động cả làng quê lúc sáng sớm
Vụ việc gây chấn động cả làng quê lúc sáng sớm

Theo thông tin ban đầu từ công an xã Ninh Phụng, hiện trường trong nhà nạn nhân không có gì xáo trộn đáng kể. Tuy nhiên, một vài cái tủ đứng bằng sắt ở trong nhà đã bị bật tung. Trước lúc xảy ra vụ án mạng nói trên khoảng 1 tuần, gia đình nạn nhân từng bị kẻ lạ lục lọi đồ nhưng không mất mát gì.

Căn nhà ông Trốn là nhà 1 tầng, 2 gian và vừa mới được sửa chữa lại. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ án mạng, 2 vợ chồng ông Trốn không ngủ chung, ông Trốn ngủ ở nền nhà trên.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phụng, cho biết, ông Trốn quê ở miền Bắc. Ông Trốn hiện đang là bệnh binh, Đại úy về hưu và đang hưởng chế độ hàng tháng. Trong khi đó, vợ ông Trốn là giáo viên dạy tiểu học tại địa bàn xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương điều tra và truy bắt hung hủ gây ra vụ án mạng.

Dân trí tiếp tục thông tin vụ việc.

Viết Hảo