1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Đại gia” lâm nạn vì thích khoe vàng

Hễ thấy đại gia nào có đeo “lấp lánh”, con bạc khát nước tên Mái Em đến tiếp cận, “thả thính”, dụ nạn nhân vào nhà nghỉ. Tại đây, Mái Em bỏ thuốc mê vào thức ăn đồ uống rồi "tháo sạch" dây chuyền, lắc vàng của nạn nhân…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang điều tra mở rộng băng nhóm chuyên gây mê cướp tài sản do Trần Thị Mái Em (35 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) và Nguyễn Thành Sơn (53 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, là bạn trai của chị gái Mái Em) thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4 đến tháng 9-2016, Mái Em gây ra 13 vụ, chiếm đoạt hơn 20 lượng vàng cùng hàng trăm triệu đồng tại TP Châu Đốc, huyện Chợ Mới, Tịnh Biên, Phú Tân, Thoại Sơn (An Giang) và huyện Long Mỹ (Hậu Giang).

Mái Em cùng chồng là Tú.
Mái Em cùng chồng là Tú.

Đầu năm 2016, Mái Em cùng chồng đến thuê phòng trọ tại TP Châu Đốc. Không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày cả hai lui tới các casino bên biên giới đánh bạc. Cần tiền tiêu xài, Mái Em cùng với chồng và Sơn bàn tìm cách chiếm đoạt tài sản người khác. Cả ba chạy xe máy rảo quanh các thị trấn, huyện biên giới tiếp cận những người giàu có, đeo vàng trên người. Sơn cung cấp thuốc an thần, Tú có nhiệm vụ chở vợ đi, tìm cách gây mê nạn nhân cướp tài sản.

Ngày 10-5, Mái Em gặp anh Lương Bửu Đ. (47 tuổi), hai người có quen biết trước đó nên chào hỏi. Mái Em xin số anh Đ. lưu vào điện thoại. Tại nhà chị gái, Mái Em gặp Sơn kể chuyện trước đây từng bị Đ. đánh bài gian lận ăn tiền. Sơn hứa, tìm cách cướp tài sản của Đ. bằng việc gây mê. Hai hôm sau, Mái Em bịa chuyện thuê dàn âm thanh, hẹn anh Đ. đi uống nước. Sơn đưa cho Mái Em 4 viên thuốc mê đã cà nhuyễn. Tú chở Mái Em và Sơn cùng đến điểm hẹn.

Cách quán nước khoảng 50m, Tú cho vợ xuống xe đi bộ đến quán, còn mình và Sơn chờ bên ngoài. Vào quán, Mái Em kêu 2 ly rau má sữa, lén bỏ thuốc mê vào ly của nạn nhân. Anh Đ uống ly rau má sữa được khoảng 15 phút thì mê man nên bị lột lấy dây chuyền vàng (10,9 chỉ), lắc vàng (5 chỉ), nhẫn (2,8 chỉ). Số vàng này, Mái Em bán được 21 triệu đồng và chia cho Sơn.

Khoảng đầu tháng 9-2016, Mái Em đến thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới) và làm quen với ông Cao Văn Bén (49 tuổi, ngụ tại địa phương) và xin số điện thoại. Hai lần gặp mặt, ông Bén đề nghị vào nhà nghỉ hoan lạc. Mái Em từ chối, vì chưa chuẩn bị được thuốc gây mê. Lần thứ 3, ngày 14-9, “nữ quái” chủ động hẹn gặp mặt và rủ nạn nhân đến nhà nghỉ. Mái Em đã lấy của nạn nhân nhẫn vàng (10 chỉ), dây chuyền (20 chỉ), lắc tay… tổng cộng gần 4 lượng vàng cùng 165 triệu đồng.

Chiều hôm đó, ông Bén được chủ nhà nghỉ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mê man. Sau khi bình phục, ông Bén nhờ Trần Thanh Toàn (32 tuổi) - đối tượng giang hồ cộm cán ở Chợ Mới truy tìm “nhân tình”.

Ngày 21-9, Mái Em xuất hiện tại nhà trọ 999 (xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) thì Toàn cho đàn em đến khống chế, buộc tháo hết nữ trang trên người. Sau khi bán vàng được 69 triệu đồng, Toàn buộc Mái Em làm giấy mua bán xe SH đang sử dụng với giá 75 triệu đồng. Đồng thời, viết giấy nhận nợ ông Bén 280 triệu đồng. Theo giấy nhận nợ, Mái Em đã trả được 145 triệu đồng còn thiếu 135 triệu đồng và hai tháng sau phải trả hết.

Vụ việc bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản sau đó được Công an huyện Chợ Mới phát hiện, điều tra. Cao Văn Bén, Trần Thanh Toàn cùng đám đàn em gần 10 người bị bắt giữ.

Từ lời khai của Mái Em, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Thành Sơn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tú và Sơn thừa nhận đã bàn bạc, giúp sức cho Mái Em gây mê cướp tài ông Bén. Ngoài 2 vụ cướp trên, cả ba thừa nhận gây ra 11 vụ cướp. Sau khi Mái Em bị bắt, hàng loạt “quý ông” đã đến cơ quan điều tra trình báo bị lột sạch tài sản với thủ đoạn tương tự.

Một trường hợp khác là người môi giới buôn bán sà lan cũng bị gây mê, mất nhẫn vàng (5 chỉ), dây chuyền (13 chỉ) tại quán cà phê võng. Sau khi Mái Em bị bắt, người này mới đến trình báo và kể lại sự việc lúc qua đò được một phụ nữ làm quen, mượn máy điện thoại gọi cho người nhà. Mấy ngày sau, một cô gái trẻ, sau này xác định là Mái Em chủ động hẹn vào quán cà phê uống nước bàn chuyện làm ăn. Sau đó, nạn nhân ngủ mê man phải nhập viện vì đã uống 5 viên thuốc ngủ đã cà nhuyễn hoà tan vào ly đậu nành”, cán bộ điều tra cho hay.

Cũng thủ đoạn trên, Mái Em gây mê một thương lái buôn bán cừ tràm bằng cách rủ vào nhà nghỉ uống bia. Mái Em kêu chủ nhà nghỉ chuẩn bị dĩa trái cây và chén muối ớt làm mồi nhậu. Lúc nạn nhân không để ý, Mái Em trộn thuốc mê vào chén muối. Thương lái này không hề hay biết, chấm trái cây với muối và uống bia được hơn 10 phút thì bất tỉnh…

Theo cơ quan điều tra, Mái Em và chồng nghiện cờ bạc nặng. Tài sản cướp được đều mang sang các casino dọc biên giới đánh bạc thua hết. Quá trình gây án, “nữ quái” không từ bất kỳ ai và bất kỳ đâu, miễn nạn nhân có đeo vàng. Một lần đánh bạc thua, Mái Em từ casino ở Chợ Thum (Campuchia) đi bộ về thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang). Gặp anh xe ôm tên P (48 tuổi), có đeo nhẫn vàng nên nhờ chở xuống chợ Đồng Ky thu tiền. Trên đường đi, Mái Em rủ nạn nhân vào quán nước nghỉ ngơi, gây mê cướp nhẫn vàng (10 chỉ) cùng số tiền 4 triệu đồng.

Tương tự, sau khi gây mê một đại gia tên H. ở TP Châu Đốc, cướp dây chuyền (13 chỉ), lắc vàng (10 chỉ), 2 nhẫn vàng 5 chỉ cùng 12 triệu đồng và chủ tiệm hớt tóc tên M ở huyện Thoại Sơn, Mái Em đã bấm điện thoại cho vợ nạn nhân thông báo: “Chồng chị say rượu, nằm ngủ ở quán”. Người nhà đến, phát hiện nạn nhân bất tỉnh nên đưa đến bệnh viện cấp cứu, mấy ngày sau mới bình phục.

Theo Như Anh

Công an nhân dân