1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu Thượng úy công an giúp “gài” ma túy ở Hà Nội: "Chỉ cần có hàng trên xe là chết!"

(Dân trí) - Cơ quan điều tra xác định, cựu Thượng úy Nguyễn Thị Vững (từng công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu Bộ Công an) đã bàn bạc, giúp sức cho Nguyễn Thị Vân (Hà Nội) “gài” ma túy trên xe ô tô để đẩy bạn trai đi tù.

Cựu Thượng úy công an giúp “gài” ma túy ở Hà Nội: Chỉ cần có hàng trên xe là chết! - 1

Cựu Thượng úy Nguyễn Thị Vững được xác định đã giúp sức tích cực để "gài" ma túy đẩy anh Thiện vào tù.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “gài” ma tuý vào ô tô để đẩy bạn trai đi tù xảy ra vào tháng 10/2016.

Theo đó, bị can Nguyễn Thị Vân (SN 1982) và bị can Nguyễn Thị Vững (SN 1978, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Vu khống”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, bạn trai Vân).

Nhận 1 tỷ để giúp người khác đẩy bạn trai đi tù

Theo kết luận điều tra, Vân và Thiện có quan hệ tình cảm và ở với nhau như vợ chồng. Quá trình sinh sống, 2 người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, đánh chửi nhau do ghen tuông.

Khoảng cuối tháng 9/2016, Vân quen Vững và thường xuyên tâm sự bị bạn trai đánh đập, đồng thời có tranh chấp tài sản nên muốn làm cho Thiện đi tù. Thấy Vân gợi ý bỏ ma túy vào xe ô tô của Thiện, cựu Thượng úy công an đã chấp thuận và nói sẽ báo công an để bắt giữ Thiện. Đổi lại, Vân phải trả cho Vững 1 tỷ đồng.

Thỏa thuận xong, 2 bên đã hợp thức bằng giấy vay nợ có nội dung cho biết, Vân vay Vững 1 tỷ đồng, thế chấp sổ đỏ căn hộ chung cư ở Khu đô thị Nam Thăng Long (quận Tây Hồ). Sau đó, Vân biết thông tin, đặc điểm ô tô của bạn trai vào phong bì rồi đưa cho Vững.

Sáng 28/10/2016, Vững gọi điện cho Vân bảo Vân gọi điện cho một số máy, sẽ có người đưa cho một thứ để bỏ vào xe của anh Thiện. Do đã bàn bạc trước nên Vân hiểu đây là người đưa ma túy đến.

Chiều tối cùng ngày, khi cùng bạn trai trên xe ô tô đi gặp gỡ khách hàng tại Mỹ Đình, Vân lén gọi điện báo cho bà Vững lộ trình di chuyển. Mục đích để lực lượng Công an bắt giữ Thiện vì trên xe đã có ma túy.

Trên đường di chuyển, Thiện bị lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an TP.Hà Nội) bắt quả tang vì có ma túy ở cốp xe ghế trước nên bị tạm giữ ngay sau đó. 3 ngày sau, Vân chuyển cho Vững số tiền 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau 6 ngày bị tạm giữ, cơ quan công an đã quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và thả Thiện ra vì không chứng minh được hành vi phạm tội của anh.

Sau khi tự mình thu thập được chứng cứ, ngày 11/11/2016, anh Thiện đã làm đơn gửi VKSND Tối cao tố cáo việc mình là nạn nhân trong vụ bàn bạc giữa Vân và Vững.

Cựu Thượng úy công an giúp “gài” ma túy ở Hà Nội: Chỉ cần có hàng trên xe là chết! - 2

Bị cáo Nguyễn Thị Vân (trái) tại phiên tòa hồi sáng 10/4.

Hé lộ đoạn ghi âm vạch trần âm mưu của bạn gái

Tiến hành giám định đoạn ghi âm giữa Vân và Vững do Thiện nộp cho cơ quan điều tra, ngày 13/5/2019, Trung tâm tư vấn, giám định dân sự kết luận trong đoạn ghi âm là tiếng nói của 2 người. Nội dung đoạn ghi âm thể hiện mốc thời gian được thu thập sau khi anh Thiện được thả ra ngoài.

Lời của Vân cho biết: “Mà bây giờ nó không thành, em cũng không trách gì chị, đúng không. Mà bản thân bây giờ em cũng chấp nhận hậu quả, chứ chị cứ nghĩ… em chấp nhận mất tiền nhưng không thành, em vẫn phải chấp nhận… Bởi vì em đã chấp nhận mất tiền là nó phải hoàn thành, nhưng nó đang không hoàn thành…”.

Đáp lại Vân, bị can Vững nói chỉ cần bắt được anh Thiện là thỏa thuận đã hoàn thành rồi. “Trước khi bắt lúc đấy, chị đã nói rằng là nó (bạn trai Vân - PV) có quan hệ, có tiền không, không có gì thì khẳng định bắt là chết… Với từng đấy lượng hàng như thế thì bắt là chết” - trích đoạn ghi âm lời của Vững.

Tiếp tục giải thích, Vững cho biết ngay lúc đầu đã tin tưởng Vân và nhận lời giúp đỡ. “Ngay lúc đầu tiên chị đã tin mày. Chị đã giúp mày cái việc là bây giờ mày bảo mày mua ma túy mày bỏ vào xe có được không? Chị bảo ok, nếu mà làm như thế chỉ cần có hàng (ma túy - PV) trong xe là chết…” - lời Vững nói trong bản ghi âm.

Cơ quan điều tra nhận định, Vân là người chủ mưu, khởi xướng việc bỏ ma túy vào ô tô để vu khống anh Thiện.

Với Nguyễn Thị Vững, bản thân là nguyên cán bộ Công an, được đào tạo cơ bản, từng công tác trong lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về mà túy, là người am hiểu pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân đã giúp sức tích cực cho Vân phạm tội.

Ngoài ra, do chưa xác minh được nhân thân, lai lịch người đàn ông đã đưa ma tuý cho Vân vì vậy, cơ quan điều tra đã tách toàn bộ nội dung liên quan đến hành vi của người này để tiếp tục xác minh, điều tra.

Nguyễn Trường