1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

“Cựu” lính 141 trổ tài, tìm lại xe bị mất cho khổ chủ

Trở về từ lực lượng đặc biệt 141, trung úy CSGT đội 7 trong khi làm nhiệm vụ đã trực tiếp phát hiện và giúp bị hại tìm lại chiếc xe tay ga bị mất.

Sau một thời gian thuộc biên chế của “Kế hoạch 141” Công an TP Hà Nội, trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ trong tổ công tác Y14/141, không ít lần cùng các đồng đội lập chiến công, trung úy Nguyễn Ngọc Linh lại trở về Đội CSGT Số 7 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để tiếp tục công tác với những công việc thường ngày của một chiến sĩ CSGT.

16h05 ngày 11/4/2013, trong lúc đang làm nhiệm vụ phân luồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại ngã tư Cầu Trắng (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), trung úy Nguyễn Ngọc Linh đã lập thêm một chiến công, giúp bị hại tìm ra chiếc xe máy tay ga sau nhiều năm bị mất.

Vào thời điểm trên, khi quan sát thấy nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Air Balde màu đen mang BKS 30N8 - 1349 đang lưu thông theo hướng từ nội thành đi Ba La, đầu có đội mũ bảo hiểm nhưng không gài quai, trung úy Nguyễn Ngọc Linh đã ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý vi phạm.

Chiếc xe mang BKS giả
Chiếc xe mang BKS giả

Trong quá trình kiểm tra, bằng con mắt nghiệp vụ của một chiến CSGT có kinh nghiệm, nhận thấy biển số xe và đăng ký xe có dấu hiệu bất thường, chiến sĩ CSGT Đội 7 đã tiến hành xác minh thông tin về chiếc xe. Kết quả, biển số 30N8 - 1349 là biển số giả. Đồng thời, giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Trọng Hoàng, ở xóm 3 Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội cũng là giấy tờ giả.

Tiến hành xác minh thêm, biển số thật của chiếc xe Air Blade là 30K8 - 6469, được đăng ký dành cho anh Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 1979, trú tại số 7 ngách 22 ngõ Trung Tả, Đống Đa, Hà Nội. Gọi điện thoại với chủ xe, trung úy Nguyễn Ngọc Linh biết thêm, đây là chiếc xe mà gia đình anh Lộc đã bị mất cắp từ năm 2010.

"Đăng ký xe này đã được làm giả để hợp thức hóa với số khung, số máy và biển số giả của chiếc xe", trung úy Linh cho biết.

Trong khi đó, nam thanh niên điều khiển xe tên là Lê Duy Tuấn, sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội). Anh Tuấn nói rằng, chiếc xe Air Blade nói trên là do anh mua lại từ một người họ hàng cách đây khoảng 6 tháng với giá 18 triệu đồng.

Sau khi cùng anh Tuấn đưa chiếc xe bàn giao cho công an phường Mộ Lao xử lý, trung úy Nguyễn Ngọc Linh đã gọi điện cho người bị hại. Sau khi nhận được thông báo, bác Nguyễn Xuân Xuyên, là bố ruột của anh Nguyễn Xuân Lộc, chủ nhân chiếc xe đã nhanh chóng có mặt tại trụ sở công an.

Tại đây, bác Xuyên cho biết: “Chiếc xe này tôi mua hồi đó là hơn 30 triệu đồng. Vào mồng 2 Tết Nguyên đán năm 2010, tôi cùng bà nhà đến nhà người họ hàng ở Kim Ngưu để chúc Tết. Dựng xe ở ngoài cổng và có khóa cổ đàng hoàng, đang đi vào nhà chưa kịp chúc Tết, quay ra nhìn đã không thấy xe đâu”.

Sau khi phát hiện chiếc xe bị mất trộm, bác Xuyên đã đến Công an phường Thanh Nhàn trình báo vụ việc. Từ đó đến nay, bác Xuyên mới tìm lại được xe. “Thú thực là xe mất lâu như vậy, gia đình cũng không có hi vọng sẽ tìm lại được. Cho nên, chiều ngày 11/4, nghe thấy điện thoại của các anh công an, tôi hoàn toàn bất ngờ và vui mừng khôn xiết”, bác Xuyên cho biết thêm.

Bác Xuyên rất vui mừng khi được CSGT tìm lại chiếc xe giá trị bị mất từ lâu
Bác Xuyên rất vui mừng khi được CSGT tìm lại chiếc xe giá trị bị mất từ lâu

Vụ việc sau đó đã được công an phường Mộ Lao tiếp nhận và điều tra mở rộng. Trước khi ra về, vẫn chưa hết bất ngờ, bác Xuyên đã gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Trung úy CSGT Nguyễn Ngọc Linh.

Rời trụ sở công an phường, vị truy úy CSGT trẻ lại trở lại nơi làm việc, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, phân làn giao thông giúp ngã tư thông thoáng hơn trong giờ cao điểm.

Theo Hữu Hiệp - Nguyễn Hoàng
Công lý