1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Hồ Chí Minh:

Cựu công an ghẹo gái, giết người, ra tòa còn diễn trò

Say rượu, cựu công an sàm sỡ phụ nữ, đâm chết người, quanh co chối tội, đùa giỡn tại phiên toà…

Ngày 25-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Minh (SN 1961, quê Hải Dương) 10 năm tù giam về tội “Giết người”.

Trần Văn Minh làm trò khi thấy máy ảnh
Trần Văn Minh làm trò khi thấy máy ảnh

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 2-10-2009, Trần Văn Minh đến thuê phòng trọ số 1 tại phường Thạnh Xuân (quận 12) của bà Trang Thị Mỹ Lệ. Sáng hôm sau, Minh ra quán tạp hóa mua 6 chai bia về phòng trọ uống.

15 giờ cùng ngày, Huỳnh Tấn Thiện (con trai bà Lệ) say rượu, đến phòng chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (người thuê phòng trọ số 3) xin nước để rửa mặt. Lúc Thiện đang rửa mặt trong nhà vệ sinh thì Minh bất ngờ sang ôm chặt chị Nguyệt.

Tức giận, chị Nguyệt đẩy Minh ra, la lên: "Chú lớn mà làm gì kỳ vậy?". Lúc này, Thiện nhìn thấy nên lên tiếng: "Chú làm gì kỳ vậy, dù sao Nguyệt cũng là bạn của con". Nghe vậy, Minh bỏ về phòng mình, vừa đi vừa chửi thề.

Nghe ồn ào, bà Lệ lên gác khuyên Minh đi ngủ, có gì nói chuyện sau rồi đẩy Minh về phòng, khép cửa lại. Thấy Minh vẫn tiếp tục chửi thề trong phòng nên Thiện đi sang nói chuyện. Sợ xảy ra đánh nhau, chị Nguyệt cũng vội theo sau.

Bất ngờ, Nguyệt thấy Thiện đột ngột lui trở ra, nắm tay mình và té ngã ngửa về phía sau, máu chảy đầy trên người. Nghe Nguyệt kêu lên thất thanh, bà Lệ chạy tới.

Lúc này, Minh định bỏ chạy thì bị bà Lệ xô ngã và bị bắt giữ sau đó. Thiện được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Trên đường dẫn giải Minh về trụ sở Công an phường, Minh liên lục la lối và chống cự quyết liệt để tìm đường tẩu thoát. Minh tắt máy xe, xô người chở té xuống đất nên một số người dân có mặt đã tức giận xông vào đánh Minh gây thương tích 36% vĩnh viễn.

Mẹ nạn nhân nghẹn ngào bên di ảnh của con
Mẹ nạn nhân nghẹn ngào bên di ảnh của con

Tại phiên toà, Minh liên tục chối tội và khai rằng mình không liên quan đến cái chết của Thiện.

Khi được hỏi có thấy Thiện chết không, Minh trả lời: “Mắt tui không thấy, tay tui không sờ, mũi không ngửi thấy mùi máu, cả năm giác quan không biết gì hết”.

Trong suốt phiên tòa, Minh luôn khăng khăng “Tôi là công dân Việt Nam, đến giờ phút này, tôi không có lỗi”. Không những thế, bị cáo còn cười khẩy, có thái độ thiếu nghiêm túc khi HĐXX thẩm vấn nhân chứng.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra cùng với nhiều chứng cứ, lời khai của các nhân chứng, HĐXX đã nhận định đủ cơ sở để tuyên buộc Minh tội giết người.

Được biết, trước đó, Minh đã có 17 năm phục vụ trong ngành Công an. Khi xảy ra vụ án, Minh là bảo vệ siêu thị.

Theo Kh. Miên

Người lao động