1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cướp xe ôm trả nợ cá độ, nam thanh niên lãnh án

(Dân trí) - Bị thúc giục trả nợ vì thua cá độ bóng đá, Kiệt bắt xe ôm chạy lòng vòng rồi rút dao đâm.

Ngày 5/9, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Tuấn Kiệt (SN 1995, ngụ ở Q. Tân Phú) 20 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Kiệt làm bảo vệ tại một cửa hàng thức ăn nhanh trên địa bàn quận Bình Tân. Khoảng 20 giờ ngày 11/11/2013, Kiệt bị một người tên Tân (chưa rõ lai lịch) đe dọa phải trả nợ, vì trước đó Kiệt thua cá độ bóng đá.

Bị cáo ôm mặt khóc sau khi tòa tuyên án
Bị cáo ôm mặt khóc sau khi tòa tuyên án

Trong người không có tiền, lại phải nuôi hai con nhỏ nên Kiệt nảy sinh ý định đi cướp xe máy của những người chạy xe ôm để bán trả nợ. Khoảng 4 giờ ngày 12/11/2013, Kiệt đi bộ đến khu vực đường Thoại Ngọc Hầu (Q. Tân Phú) rồi thuê ông Lê Văn Chòi (SN 1963, quê Trà Vinh) chở mình sang nhà cha ruột ở Q. Bình Tân với giá 60.000 đồng. Trước khi đi, Kiệt đã thủ sẵn trong một con dao trong người nhằm cướp tài sản của ông Chòi.

Trên đoạn đường đi, Kiệt bắt ông Chòi chạy lòng vòng, nhằm tìm cách ra tay. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày khi xác định được địa điểm, Kiệt bắt ông Chòi chở mình vào một hẻm vắng. Kiệt liền lấy con dao trong người và đâm nhiều nhát vào ngực, vai, nách của ông Chòi khiến ông ngã xuống giữa đường.

Gượng sức, ông Chòi tri hô “Cướp, cướp” thì bị Kiệt tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào bụng, tay, đùi khiến ông gục tại chỗ. Thấy máu chảy quá nhiều, Kiệt lo sợ bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân phát hiện ra vụ việc nên ngay lập tức đã đưa ông Chòi đi cấp cứu nên nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 63%.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Kiệt bị công an phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) bắt giữa lúc đang trốn trong bụi tre cách hiện trường không xa.

Quang Bình