1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuồng ghen, chồng dùng dao sát hại vợ trước ngày ly hôn

Có vợ đẹp con ngoan, tưởng chừng hạnh phúc không thể còn gì bằng. Thế nhưng người chồng ấy lại có bản tính hay ghen, dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn. Dù cả hai đã sống ly thân và đang chuẩn bị ra tòa, nhưng cơn ghen trong một lúc quẫn trí đã khiến người chồng dùng dao sát hại vợ mình.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.
Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Hậu quả đau lòng từ chữ “cuồng ghen”

Theo thông tin từ phía cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, khiến một người tử vong, một người bị trọng thương. Nạn nhân tử vong là chị Bùi Thị H (SN 1985, trú tại khu 3, xã Mường Khến, huyện Tân Lạc). Người bị trọng thương là anh Bùi Việt T (SN 1981, em rể của chị Huệ). Nghi phạm gây ra vụ việc đau lòng đó không ai khác lại chính là Bùi Văn Hiệp - chồng của chị Huệ.

Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 18h30, ngày 16.11 người dân ở khu 3, xã Mường Khến bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà chị Bùi Thị Huệ. Tưởng rằng hai vợ chồng xô xát, nhiều người đã chạy sang với ý định can ngăn. Khi đến nơi, mọi người thấy anh Bùi Việt T bị thương chạy ra ngoài kêu cứu, còn bên trong chị Huệ đang nằm gục trong vũng máu, trên người có nhiều vết thương nghiêm trọng.

Là một trong những người đưa chị H đi cấp cứu, anh Hà Duy Thăng (SN 1976, anh họ của chị H) cho biết, “nghe tin ấy, tôi ngay lập tức chạy đến nhà để xem tình hình thế nào. Vào trong tôi, thấy em tôi nằm gục dưới đất, nó bị chồng đâm một nhát vào trước ngực, một nhát vào mang tai, chưa kịp lên đến bệnh viện thì đã tử vong”. Cũng theo anh Thăng, lúc đó anh T đang ở gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu của chị H liền chạy sang để can ngăn. Tuy nhiên, đến nơi, anh T đã bị đối tượng Hiệp dùng dao đâm bị thương. Quá sợ hãi, anh T chạy ngay ra ngoài kêu cứu.

Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu, chị H đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn anh T may mắn hơn, hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Nhận được tin báo, Công an xã Mường Khến đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho Công an huyện Tân Lạc và Công an tỉnh Hòa Bình để thụ lý theo thẩm quyền. Trao đổi với PV, trung tá Bùi Văn Hà - Phó Công an huyện Tân Lạc - cho biết, quá trình khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, chị Huệ tử vong là do những vết dao chí mạng gây ra. Sau khi gây án khoảng 30 phút, đối tượng Bùi Văn Hiệp đã đến trụ sở Công an huyện Tân Lạc để đầu thú. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tình cảm.

Chỉ vì vợ đẹp?

Qua tìm hiểu được biết, đối tượng Bùi Văn Hiệp ở nhà làm ruộng, mỗi khi nông nhàn thì làm thêm nghề phụ. Chị H là cán bộ y tế xã Phong Phú (huyện Tân Lạc). Hiện hai vợ chồng mới có một người con trai.

Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, chị H vốn là một cô gái xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chỉ đồng ý lấy Hiệp. Ngày mới cưới, hai vợ chồng chung sống vô cùng hạnh phúc, rồi bé trai ra đời trong niềm hạnh phúc của cả hai. Tính Hiệp cũng hiền lành, thương yêu vợ con. Tuy nhiên không hiểu sao, được một thời gian anh lại “dở chứng” nổi máu ghen. Chị H vốn đẹp gái nên có người hay trêu đùa khiến Hiệp càng nổi máu ghen. Nhiều lần như vậy, không khí gia đình thêm ngột ngạt và xảy ra xô xát. Không chịu được, chị H đã viết đơn xin ly hôn, nhưng Hiệp lại năn nỉ xin lỗi. Cách đây 2 tháng, Hiệp từng cầm dao kề cổ và ép vợ phải viết giấy chấp nhận nối lại tình xưa. Do bị ép, chị H đã miễn cưỡng chấp nhận, nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đấy. Sau đó, chị H quyết định dọn về nhà ngoại ở để ly thân với chồng, đồng thời có thời gian giải quyết vấn đề ly hôn.

Trước sự việc như vậy, những người thân của nạn nhân vừa đau đớn, vừa cảm thấy chua xót cho hoàn cảnh thực tại của gia đình chị H. Giờ đây chị đã mất, chồng chị - người gây ra tội lỗi - sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của pháp luật. Người thiệt thòi nhất có lẽ chính là cháu N (6 tuổi) - đứa con thơ bé bỏng của vợ chồng H và Hiệp. Một điều chắc chắn là từ nay con đã vĩnh viễn mất đi tình thương yêu của mẹ và thiếu thốn tình cảm của người cha.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Nguyễn Khang

Lao động