1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuồng ghen, chồng dụ vợ vào nhà nghỉ rồi sát hại dã man

Thấy chồng “đột xuất” săn đón, chiều chuộng mình, thiếu phụ khấp khởi mừng thầm tưởng chồng khỏi “bệnh” ghen tuông và hy vọng hai người sẽ có một đêm ngọt ngào, lãng mạn. Ai ngờ, đó chỉ là chiêu bài để gã chồng cuồng ghen dụ dỗ vợ vào nhà nghỉ, sát hại vợ tàn ác...

Tình sét đánh của thiếu phụ từng lỡ dở

27 tuổi nhưng trông Nguyễn Văn Vinh có vẻ bụi bặm, phong trần của một người đàn ông từng trải, có kinh nghiệm trong trường đời. Cũng phải thôi, vì Vinh là con cả trong một gia đình nghèo có bảy anh em ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), bản thân Vinh từ năm 15 tuổi đã tự lăn lộn kiếm sống nuôi bản thân mình và giúp cha mẹ nuôi đàn em.

Nghề nghiệp chính của Vinh là làm “thợ đụng”- nghĩa là đụng ai thuê gì thì làm nấy, chứ không có chuyên môn nhất định về một nghề nào. Chính vì thế mà ngót ba chục tuổi hắn vẫn sống độc thân, chăn đơn gối chiếc.

Không hiểu “ông Tơ bà Nguyệt” xui khiến thế nào mà trong dịp làm thuê ở thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và đứng chờ tại bến xe buýt, Vinh tình cờ làm quen với một cô gái xinh đẹp, nói chuyện có duyên, đó là chị Doãn Thị T. (SN 1979, quê ở xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan điều tra
Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan điều tra

Qua trò chuyện, biết chị T. hơn mình đến 8 tuổi, lại từng có một đời chồng và một đứa con riêng, nhưng Vinh vẫn mê tít và ngỏ lời yêu đương. Về phía chị T., lúc đó có băn khoăn về sự chênh lệch tuổi tác nhưng thấy Vinh có vẻ từng trải, lại đẹp trai, tán giỏi nên cũng xiêu lòng.

Tháng 11/2013, vượt qua mọi rào cản từ nhiều phía, Vinh và chị T. đã kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Sau đó, Vinh tiếp tục xuống Hà Nội làm thuê, còn chị T. buôn bán ở Vĩnh Yên.

Vợ chồng mới cưới đã phải sống xa nhau lẽ ra phải yêu thương nhung nhớ, đằng này Vinh luôn dò xét, nghi ngờ vợ mình không chung thủy. Trong đầu Vinh lúc nào cũng thường trực mối nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoại tình với người đàn ông khác và kiếm cớ gây sự, ghen tuông.

Điều này khiến chị T. cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc này thiếu phụ mới thấy hối tiếc về sự vội vàng của mình khi chưa hiểu biết nhiều về con người Vinh đã vội “trao thân gửi phận”.

Trước những cơn ghen vô cớ của Vinh, chị T. đã đề nghị chia tay dù hai người mới cưới chưa lâu. Người vợ hy vọng rằng qua đó mà Vinh tỉnh ngộ, sửa đổi bản tính “Hoạn Thư” của mình. Không ngờ, Vinh càng chắc chắn rằng vợ mình có nhân tình nên mới muốn ly hôn. Hắn rắp tâm “không ăn được thì đạp đổ” nên nảy sinh ý định giết vợ cho hả dạ.

Án mạng đêm cuối năm

Chiều ngày 22/1/2014, Vinh đi xe máy từ nhà ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) xuống TP.Vĩnh Yên để gặp vợ. Vinh rắp tâm sẽ sát hại chị T. rồi phân xác cho vào túi nylon rồi cho vào vali đem ra sông phi tang. Thực hiện ý định man rợ trên, Vinh rẽ vào chợ Trung tâm TP.Việt Trì (Phú Thọ) mua một con dao, một cuộn băng dính, bốn túi nylon to màu đen và một vali.

Đến 18 giờ cùng ngày, hắn hẹn gặp và đưa chị T. vào một nhà nghỉ thuê phòng. Gặp nhau, thấy Vinh ngọt nhạt nói những lời yêu thương, âu yếm khiến chị T. rất xúc động, sau đó hai vợ chồng cùng nhau tắm và cùng đi ăn tối.

Ăn uống xong xuôi, cả hai về nhà nghỉ. Thiếu phụ tưởng chồng mình đã hồi tâm chuyển ý và sẽ có được một đêm mặn nồng sau những hiểu lầm, hờn giận. Ai ngờ, khoảng 20h15, tại phòng 301, Vinh liên tục tra hỏi vợ về việc có bồ và vợ chồng xảy ra xô xát.

Vinh xông vào tát vợ rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ. Bất ngờ trước hành động tàn ác của chồng, chị T. kêu cứu thất thanh. Nghe tiếng kêu, mọi người ở nhà nghỉ xông tới ứng cứu và đưa chị T. đi cấp cứu nhưng thiếu phụ bất hạnh đã tử vong do lãnh nhiều nhát đâm quá hiểm. Gây án xong, hung thủ Nguyễn Văn Vinh định tháo chạy nhưng đã bị bắt giữ, giao nộp cho công an.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vinh về tội “Giết người”, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để xử lý Vinh theo quy định của pháp luật.

Theo Thành Nam
Pháp luật Việt Nam