1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Cuộc đời đắng cay của người phụ nữ bị chồng đâm chết lúc nửa đêm

(Dân trí) - Dù tần tảo, cặm cụi làm ăn lo cho chồng con nhưng chị D. thường xuyên phải sống trong cảnh bị chửi bới, đánh đập. Bi kịch của người phụ nữ này xảy ra khi bị chính người “đầu ấp, tay gối” dùng kéo đâm nhiều nhát, tước đoạt sinh mạng chị.

hientruong-1444117257339

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe tin Huynh đâm chết vợ rồi tự sát

Trở lại hiện trường vụ án xảy ra tại khu phố 6, phường Tân An (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của chị Nguyễn Thanh D. (26 tuổi, người địa phương). Không ai ngờ rằng, kẻ thủ ác lại chính là Võ Hồng Huynh (30 tuổi, chồng chị D.).

Chị S. (hàng xóm của nạn nhân) kể lại: “Rạng sáng 5/10, tôi chợt giật thót mình vì tiếng gào khóc, kêu la inh ỏi. Ra ngoài kiểm tra, tôi thấy phía nhà chị D. đèn sáng và có nhiều người. Qua đến nơi, tôi bàng hoàng thấy cảnh máu vương khắp nhà, mọi người lo đưa ông Huynh đi cấp cứu. Khi đó tôi mới biết nhà chị D. xảy ra chuyện. Chị D. sống rất hiền hòa với mọi người, chịu khó làm ăn, không ngờ lại chết thảm như vậy”.

Là người có mặt tại hiện trường từ sớm, chị Võ Thị Hồng Đ. (chị ruột của Võ Hoàng Huynh) cho biết, rạng sáng 5/10, khi chị đang ngủ tại nhà thì nghe chuông điện thoại vang. Chị Đ. nghe máy thì đầu dây bên kia là giọng quả Huynh vang lên. “Huynh nói với tôi, em vừa đâm chết vợ. Tôi choàng tỉnh chạy sang nhà Huynh thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Tôi không tin vào mắt mình nữa, lúc này em tôi người đầy máu, gần đó là D. cũng bất động. Huynh cố gượng dậy nói với tôi là đâm chết vợ rồi tự tử. Tôi chỉ biết gào lên cầu cứu mọi người xung quanh” – Chị Đ. Nhớ lại.

Bà Trần Thị H. (mẹ của nạn nhân) chia sẻ: “Khi phát hiện vụ việc thì đã quá muộn, con tôi đã chết, còn thằng Huynh thì khi đó bị thương. Lúc đầu nó không chịu đi cấp cứu mà đòi gọi Công an tới hiện trường rồi mới đi. Khi đó, chúng tôi phải khuyên mãi và đưa nó đến bệnh viện nên mới giữ được tính mạng”.

Bà H. (mẹ nạn nhân) đau buồn kể lại số phận đắng cay của con gái mình
Bà H. (mẹ nạn nhân) đau buồn kể lại số phận đắng cay của con gái mình

Bà H. cho biết thêm, con gái bà và Huynh cưới nhau gần 10 năm và đã có 1 đứa con trai 6 tuổi, trước kia vợ chồng nó cưới nhau sống hạnh phúc, ai cũng có công ăn việc làm, kinh tế ổn định nên hai vợ chồng rất thương yêu nhau và không thấy chúng có mâu thuẫn. Tuy nhiên, gần đây Huynh không chịu tu chí làm ăn, cuộc sống đã vất vả lại phải nuôi con nhỏ, con gái tôi làm sao gánh vác cả gia đình trong khi chồng con thì không phụ giúp.

“Thời gian gần đây con gái tôi không chịu được tính cách của chồng nó nên đã quyết định ly hôn. Cũng vì vậy mà thằng Huynh nhiều lần lớn tiếng dọa nạt đòi giết con tôi. Làm cha mẹ, chỉ biết khuyên bảo các con cố gắng đùm bọc nhau mà sống, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Đâu ngờ, kết cục này lại đến với con tôi như vậy. Chỉ tội cháu tôi mới 6 tuổi giờ đây nó bơ vơ không có cha mẹ” – Bà H chua xót.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, điều tra. Hiện nghi can của vụ án là Võ Hồng Huynh đang được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Lực lượng chức năng đã tổ chức canh giữ đối tượng này nhằm phục vụ quá trình làm rõ vụ án.

Trung Kiên