1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

CSGT trao trả chiếc xe máy bị mất 3 tháng cho “khổ chủ”

(Dân trí) - Qua kiểm tra chiếc xe máy vi phạm luật giao thông, cảnh sát phát hiện chiếc xe là tang vật của vụ trộm nên đã bàn giao lại cho “khổ chủ” sau tròn 3 tháng bị mất cắp.

img-3521-52880
Thiếu tá Nguyễn Duy Hà - Đội trưởng đội CSGT CATP.Vinh trao trả chiếc xe máy cho anh Phạm Hà.

Chiều 24/8, Thiếu tá Nguyễn Duy Hà - Đội trưởng đội CSGT CATP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả tài sản là một chiếc xe máy mang hiệu Sirius cho một người dân bị mất trước đó 3 tháng.

Người may mắn được nhận lại tài sản quý giá trên là anh Phạm Hà (SN 1988, trú tại khối Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế).

Trước đó, vào ngày 09/08/2015, Tổ công tác do đồng chí Nguyễn Duy Hà làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên đường Quang Trung (TP. Vinh, Nghệ An) thì bất ngờ phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius vi phạm luật giao thông đường bộ.

Lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lúc này, thấy cảnh sát giao thông nên nam thanh niên hoảng hốt bất ngờ vứt xe bỏ chạy. Biết đây là tội phạm, các chiến sĩ đã lập tức truy đuổi, tuy nhiên không kịp.

Qua kiểm tra số khung số máy của chiếc xe Sirius mang BKS 37B1-851.62 của đối tượng trên để lại, cảnh sát biết được chủ nhân của nó là anh Phạm Hà (ở Thừa Thiên Huế) đã trình báo bị mất trộm trước đó 3 tháng.

Theo anh Phạm Hà, trước đó vào ngày 25/5/2015, khi anh đang làm thợ xây trên đường Tôn Thất Tùng (TP.Vinh), anh dựng xe ngoài cửa để vào làm thì bị đối tượng lấy trộm. Ngay sau đó, anh Hà đã báo lên công an để nhờ giúp đỡ và may mắn được các chiến sĩ cảnh sát giao thông CATP Vinh tìm được.

“Tôi nghĩ sẽ không có cơ hội nhận lại chiếc xe máy của mình nữa vì ngày bị mất chẳng ai nhìn thấy được tên trộm. Cảm ơn các anh cảnh sát giao thông nhiều lắm vì đó là tài sản quý giá của gia đình tôi”, anh Phạm Hà nói.

Nguyễn Duy

CSGT trao trả chiếc xe máy bị mất 3 tháng cho “khổ chủ” - 2