1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Công an rời ngành cùng vợ buôn ma túy xuyên quốc gia

(Dân trí) – Để có tiền tiêu xài theo kiểu vương giả, một người từng là công an đã rời ngành cùng vợ sang Campuchia đánh bạc, câu kết với các đối tượng khác để hình thành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 9/11, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam. HĐXX tuyên phạt bà trùm đường dây ma túy này là Nguyễn Thị Thanh Thùy (38 tuổi, quê Đồng Nai) tù chung thân, Ngô Minh Liêm (46 tuổi, quê Bình Dương) 20 năm tù, Nguyễn Hắc Long (35 tuổi, quê Đồng Nai) 18 năm tù, Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi, quê Nghệ An) 18 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Ngọc Thu (51 tuổi, quê TPHCM) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Từ Hải Nam (38 tuổi, An Giang) 15 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của VKS, Thùy và Liêm đều là người từng có gia đình và đã đổ vỡ. Trong một lần gặp gỡ, họ nhận thấy hợp và quyết định dọn về sống cùng nhau ở ngôi biệt thự trên đường 16, P16, quận Gò Vấp, TPHCM.

Năm 2010, trong một lần sang Campuchia, Thùy quen một cặp vợ chồng người Hoa tên A Búa, A Linh (không rõ lai lịch) sống tại Campuchia và được gợi ý mua ma túy ở Campuchia đem về Việt Nam bán để kiếm lời. Do món lời khổng lồ từ những đợt đầu buôn ma túy nhỏ lẻ, tháng 8/2010, Thùy mở rộng con đường buôn bán ma túy xuyên quốc gia này và nhanh chóng trở thành “bà trùm” đường dây làm ăn phi pháp.
Bà trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia bật khóc khi lĩnh án chung thân
Bà trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia bật khóc khi lĩnh án chung thân

Ngô Minh Liêm vốn là người công tác trong ngành công an ở tỉnh Sông Bé (cũ). sau đó chuyển về công tác tại TPHCM, đến năm 2003 thì nghỉ kiếm tiền bằng nghề cho vay, đổi ngoại tệ ở các sòng bạc bên kia biên giới. Thấy vợ buôn cái chết trắng dễ kiếm lời, Liêm cũng tham gia và trở thành ông trùm trong giới ma túy. Để có thể hoạt động trôi chảy, hai vợ chồng Liêm – Thùy nuôi nhiều người khác trong nhà để làm tay sai đắc lực, trong đó có Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Hắc Long...

Vợ chồng Liêm – Thùy đi xe hơi qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch để mua ma túy từ các đối tượng hoạt động trong sòng bạc, mỗi lần nhập ít nhất 1 kg hàng đá, thuốc lắc thì từ 1.000 viên trở lên. Giá mua vào khoảng trên dưới 50.000USD/kg hàng đá, đưa về TPHCM sang tay ngay kiếm lời từ 20.000USD đến 30.000USD/kg. Thấy kiếm tiền quá dễ dàng, Liêm - Thùy hoạt động liên tục, chẳng mấy chốc trở thành “tổng đại lý” cung cấp hàng đá, thuốc lắc, chiếm thị phần đáng kể ở TPHCM và các tỉnh lân cận. Để đối phó cơ quan chức năng, Liêm thường ngụy trang ma túy trong các thùng hàng, khi thì trái cây, lúc là quần áo, giày dép... như mua quà về cho gia đình. Hàng vào Việt Nam trót lọt, Liêm - Thùy điện thoại cho mối đến lấy ngay trong ngày, rất ít khi giữ lâu trong nhà.

Tối 23/12/2010, khi “chân rết” Tuyết mang ma túy đến đứng trước Trung tâm triển lãm quốc tế , số 446 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình để chờ người đến bán ma túy thì bị lực lượng công an bắt, thu giữ hơn nửa kg ma túy. Lúc này một mũi trinh sát bí mật tiếp cận nhà Liêm, đột nhập ngôi biệt thự kín cổng cao tường được trang bị camera quan sát. Vợ chồng Liêm - Thùy lúc đầu tỏ ra lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của công an, sau đó chống đối quyết liệt. Chỉ đến khi điều tra viên khám xét, thu giữ 1,3 kg hàng đá, gần 1.000 viên thuốc lắc in hình bông mai và ngôi sao giấu rải rác ở các phòng, cặp vợ chồng này mới cúi đầu im lặng.

Công Quang