1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum:

Con trai giết mẹ rồi giấu xác dưới giếng

(Dân trí) - Chiều ngày 3/7, đại tá Lê Văn Minh - trưởng công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, hung thủ giết hại bà Lê Thị Cử (1955) rồi giấu xác xuống giếng đã nhận tội.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h sáng ngày 2/7, một số người dân đã phát hiện xác của bà Lê Thị Cử (Sn 1955, trú tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum ) dưới đáy giếng tại nhà riêng của bà, ngay sau đó đã gọi điện báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Ngọc Hồi đã phong tỏa hiện trường. Nhận định đây là xác chết có biểu hiện nghi vấn nên công an huyện đã gọi điện báo cáo cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an huyện Ngọc hồi nhận thấy Nguyễn Mạnh Dương (1979) cùng vợ là Lê Thị Tuyết (1985) là con trai và con dâu nạn nhân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về đồn công an làm việc.

Đến 9h ngày 3/7, tại cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Kon Tum, Nguyễn Mạnh Dương đã khai nhận hành vi giết mẹ là bà Lê Thị Cử sau đó giấu xác xuống giếng.

Chiều cùng ngày, nạn nhân Lê Thị Cử đã được người thân cùng bà con khu phố tổ chức mai táng. Đối tượng Lê Thị Tuyết vẫn đang ở tại nhà mẹ đẻ do đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi.

Hoàng Thanh