1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Con trai được minh oan sau 6 năm nhờ lời khai của mẹ

(Dân trí) - Ông Dũng bị cáo buộc làm giả giấy tờ nhà của mẹ ruột, đem đi thế chấp vay 1,5 tỉ đồng rồi chiếm đoạt. Hơn 6 năm ông Dũng bị khởi tố, truy tố và xét xử, mẹ của bị cáo thay đổi lời khai. Từ lời khai này công an kết luận ông Dũng không phạm tội.

 Ngày 4/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Trần Quốc Dũng (ngụ quận Bình Thạnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Theo nội dung vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ đẻ Dũng) là chủ căn nhà 29B, Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh.

Con trai được minh oan sau 6 năm nhờ lời khai của mẹ - 1
Ông Trần Quốc Dũng được minh oan sau 6 năm.

Năm 2011, do cần tiền để kinh doanh nên Dũng đã tự soạn ra 1 tờ giấy ủy quyền ghi ngày 26/3/2010, với nội dung, bà Hồng ủy quyền cho Dũng được quyền mua bán, sang nhượng, cầm cố căn nhà trên.

Sau khi có giấy ủy quyền giả, Dũng gặp bà Trần Thị Kiều Trang (ngụ tỉnh Tiền Giang) để đề nghị bà Trang vay tiền. Bà Trang tin tưởng giấy ủy quyền là thật nên cho Dũng vay 1,5 tỉ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền 1,5 tỉ đồng của bà Trang, Dũng đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 2/5/2013, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hơn 2 năm sau, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung ông Dũng về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Ngày 11/8/2016, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dũng 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Sau bản án sơ thẩm, Dũng kháng cáo kêu oan. Tiếp đó, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Dũng, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Quá trình điều tra lại, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy Trần Quốc Dũng đã sử dụng giấy ủy quyền giả để thế chấp giấy chủ quyền cho bà Trang vay 1,5 tỉ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hồng thay đổi lời khai và khẳng định căn nhà trên bà đã cho Dũng từ năm 2003. Bà Hồng khai, bà sợ bà Trang tới siết sợ và mất căn nhà trên nên mới khai bà chưa cho Dũng căn nhà trên. Cũng theo bà Hồng, thời điểm Dũng thế chấp thì căn nhà có trị giá 6 tỉ đồng, lớn hơn số tiền Dũng vay bà Trang.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM khẳng định hành vi của Dũng không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài. Sau khi kết luận điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị đình chỉ điều tra, đình chỉ bị can đối với Trần Quốc Dũng.

Sau quá trình xem xét hồ sơ vụ án, Viện KSND TPHCM cho rằng kết quả điều tra và những tài liệu có trong hồ sơ vụ án cho thấy hành vi của Trần Quốc Dũng không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Về hành vi Dũng làm giả tờ giấy ủy quyền có nội dung được toàn quyền định đoạt căn nhà số 25B Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh của bà Nguyễn Thị Hồng là mẹ của Dũng đem thế chấp cho bà Trần Thị Kiều Trang vay 1,5 tỉ đồng, cơ quan tố tụng khẳng định, đã cấu thành tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Viện KSND TPHCM quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can đối với Trần Quốc Dũng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Sau khi nhận quyết định, ông Dũng cho biết rất vui mừng vì sau nhiều năm bị điều tra, xét xử thì cuối cùng ông cũng được minh oan. Về vấn đề yêu cầu bồi thường oan sai, ông Dũng cho biết sẽ tiến hành thủ tục này trong thời gian tới.

Xuân Duy