1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô giáo yêu cầu khởi tố hình sự nhóm người vào đánh ghen trong lớp

(Dân trí) - Cô giáo Lê Thị Như Ng. (43 tuổi, giáo viên tiếng Anh ở Trường Tiểu học Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) cho biết vừa có đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự nhóm 4 người vào lớp đánh cô lúc đang giờ dạy, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân cô.

Theo đó, vào ngày 7/12, cô Ng. đã gửi đơn lên cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy yêu cầu khởi tố hình sự đối với nhóm người làm nhục cô.

Như Dân trí đưa tin, vào sáng 27/11, khi cô Ng. đang giảng bài cho học sinh lớp 4, thì có một nhóm người lạ (3 nữ, 1 nam) xông vào trong lớp đánh cô bị thương trước sự chứng kiến của các em học sinh.

Qua đơn trình đề nghị khởi tố vụ án hình sự, cô Ng. kể “Khi tôi đang đứng dạy trên bục giảng thì có 4 người xông vào lớp tôi đang dạy, "đọc lệnh" đưa điện thoại, giành lấy điện thoại, túm tóc, ghì đầu tôi xuống đánh ngay trên bục giảng. Hai người nữ lôi tóc, đè đầu, một người nữ đánh gót giày vào đầu và lưng tôi, người nam đứng gần quay phim chụp ảnh.

Chưa dừng lại, họ bắt tôi quỳ xuống trên bục giảng trước sự chứng kiến của 30 học sinh đang ngồi học trong lớp. Đồng thời, họ khống chế học sinh không được chạy ra ngoài báo. Sau khi quỳ xuống, tôi chạy thoát được ra ngoài và chạy từ lầu hai xuống, ra đến một nhà dân gần trường để trốn”.

Nhóm 4 người đã xông vào đánh cô Ng. ngay trong lớp học
Nhóm 4 người đã xông vào đánh cô Ng. ngay trong lớp học

Cô Ng. cho hay, sau khi tìm hiểu thì được biết trong 4 người tham gia đánh có 2 phụ nữ là con của ông T.T.T (trú đường Dương Văn An, TP Huế). “Theo tôi những người này đánh, làm nhục tôi trên bục giảng là vì cho rằng tôi báo công an kiện mẹ họ và lấy ba họ. Tuy nhiên giữa tôi và ông T. không hề có quan hệ gì mà chỉ là bạn bè và khách hàng bởi tôi có mở một cửa hàng bán dụng cụ thể thao ở đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ”.

Sau khi công an làm việc, ngày nào cô Ng. cũng bị đe dọa bởi điện thoại bởi con gái của ông T. và người lạ khác. Cũng theo cô Ng. trước khi xảy ra sự việc cô bị đánh ngay trên bục giảng vài ngày, vợ ông T, là bà Q. cũng đã có đến chửi bới, đòi đánh cô tại cửa hàng nằm trên đường Phạm Văn Đồng nhưng rất may cô kịp chạy thoát.

Không chỉ đến cửa hàng, trường cô Ng. đang giảng dạy, mà bà Q. còn lên nhà riêng của cô để nói với chồng con của cô và bà con hàng xóm rằng: “Tôi giật chồng của bà ấy”. Từ ngày 24-26/11, điện thoại của cô Ng. nhận được tin nhắn người lạ đe dọa đến trường của con cô đang học.

Cô Ng. còn cho biết, ngày 6/12, chồng cô đã viết đơn ly dị và ép buộc cô ký vào đơn. Trước sức ép của chồng, cô Ng. cũng đã ký vào đơn nhưng ghi là bị cưỡng ép. Cô Ng. cho rằng chồng cô vẫn chưa hiểu rõ vấn đề và khi nghe một số đối tượng vu khống đã cho rằng cô ngoại tình.

Đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự với nhóm người đã xông vào đánh cô Ng. trong lớp
Đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự với nhóm người đã xông vào đánh cô Ng. trong lớp

Trong đơn gửi cơ quan Công an Thị xã Hương Thủy, cô Ng. viết: “Tôi thấy nhóm này có chuỗi hành vi cố ý làm nhục tôi từ gia đình đến chỗ làm, trường học. Việc làm này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của gia đình tôi gây cho gia đình tôi sự bất đồng chia rẻ, tẩy chay tôi. Mọi người nghi ngờ tôi, tôi rơi vào khủng hoảng, hoang mang đơn độc không giải thích được…”

Cô Ng. hy vọng, cơ quan Công an Thị xã Hương Thủy sớm giải quyết vụ việc, xác minh làm rõ về hành vi làm nhục của nhóm 4 người trên để trả lại danh dự, nhân phẩm, công bằng và uy tín cho bản thân cô và gia đình.

Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thị xã Hương Thủy đã tiếp nhận đơn cô Ng. và đang xem xét giải quyết. Riêng cô Ng. đã tạm trở lại trường và đi dạy bình thường.

Cô Ng. cũng đã trình báo với công an phường Vỹ Dạ về việc bà Q. đến đe dọa cô tại cửa hàng cô bán dụng cụ thể thao tại phường. Trong sáng 3/12, Công an phường Vỹ Dạ đã có buổi làm việc với cô Ng. và bà Q. Tại đây, bà Q. vẫn không cung cấp được bằng chứng gì để khẳng định cô với ông T. có quan hệ bất chính.

Đ.Dương