1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô gái bị người yêu mang dao nhọn đến cơ quan giết hại

Thấy người yêu sa đà cờ bạc, cô gái muốn chia tay, tìm cách cắt liên lạc thì bị gã trai mang dao đến tận cơ quan tìm cách sát hại.

Ngày 24/9, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Phạm Văn Khánh (25 tuổi, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên) ra xét xử tội Giết người.

Nhà Khánh và nhà chị Dương Thị H. (24 tuổi) chỉ cách nhau chừng vài trăm mét. Lớn lên cùng nhau, hai người yêu nhau từ thủa còn học chung trường.

Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
 
Tình cảm gắn bó nhiều năm, đến đầu năm nay, chị H. biết chuyện người yêu sinh đổ đốn, ham mê cờ bạc đã lựa lời khuyên nhủ, nhưng Khánh vẫn chứng nào tật ấy.

Rồi gia đình chị H. cũng biết chuyện Khánh mê cờ bạc nên cũng không muốn con gái mình kết hôn với anh ta. Vậy nên chị H. đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Khánh.

Không chấp nhận việc này và cho rằng H. có bạn trai mới, Khánh nảy sinh ý định giết người yêu.

Biết chị H. làm việc tại một công ty ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, khoảng 11h45p ngày 22/4, Khánh đi xe máy từ Hưng Yên tới chỗ làm việc của bạn gái. Trước khi đi, anh ta dắt theo con dao nhọn ở túi quần.

Khi đến nơi, Khánh vào phòng làm việc của chị H. gọi người yêu ra ngoài nói chuyện. Lúc đó, gã rút dao, cố tình để chị H. nhìn thấy.

Ông Đoàn Minh Cao, Giám đốc công ty đi từ ngoài vào được chị H. thông báo việc Khánh mang dao đến tìm mình đã khuyên chị H. nên ở trong phòng, không nên đi ra ngoài.

Khánh quay lại phòng làm việc đòi gặp riêng chị H. nhưng bị ông Cao ngăn cản với lý do đang giờ làm việc, nhân viên của ông không được ra ngoài.

Bị ngăn cản, Khánh vẫn cố tình đi vào phòng gặp chị H. rồi bất ngờ rút dao chạy đến nơi cô gái này đang ngồi, đâm nạn nhân liên tiếp vào ngực, vai.

Chị H. hoảng sợ vung tay lên đỡ. Thấy nhân viên của mình bị đâm, ông Cao lao vào ôm, giữ Khánh từ phía sau làm con dao bị rơi.

Lúc này chị H. mới có cơ hội vùng chạy ra ngoài, hô hoán mọi người tới cứu giúp. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 16% sức khoẻ.

Bị đưa ra xét xử, Khánh lí nhí khai đã mua dao nhọn mang theo nhưng không có ý định sát hại chị H. Theo lời anh ta, vì quá si tình nên Khánh chỉ muốn đến chỗ chị H. để mong nối lại tình cảm.

Ngồi hàng ghế sau nghe Khánh khai tội, chị H. cho rằng Khánh đã có ý định sát hại chị từ trước. Theo lời chị H., trước khi gây án, Khánh đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại đe doạ chị khiến chị phải tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc.

Không thể liên lạc được với H., Khánh đã mang dao nhọn tìm đến tận nơi chị H. làm việc để gây chuyện.

Trước khi phiên xử diễn ra, chị H. có đơn yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 40 triệu đồng các khoản.

Song tại toà, chị này chỉ mong HĐXX xem xét, buộc Khánh trả hơn 1,2 triệu đồng là chi phí mà bố mẹ cô trả cho bên giám định. Nạn nhân yêu cầu HĐXX xử bị cáo theo pháp luật.

Nghe tòa tuyên bị cáo mức án 14 năm tù giam vì tội Giết người, chị H. quay lưng ra về, bỏ lại ánh nhìn của bị cáo phía sau lưng.

Theo T.Nhung
Vietnamnet