1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô bé 12 tuổi nói “ngủ đâu cũng được”, chàng trai 17 tuổi vào tù

(Dân trí) - Dù mới quen nhau 2 ngày trên facebook nhưng cô bé 12 tuổi nhận lời làm người yêu và đồng ý vào nhà nghỉ qua đêm với nam thanh niên 17 tuổi.

Cô bé 12 tuổi nói “ngủ đâu cũng được”, chàng trai 17 tuổi vào tù - 1
Nam thanh niên 17 tuổi lĩnh án tù sau câu nói "ngủ đâu cũng được" của bạn gái 12 tuổi (ảnh minh họa).

Ngày 26/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với Lê M.Đ (SN 2002, trú huyện Yên Thành, Nghệ An).

Cuối năm 2019, Đ. kết bạn, nhắn tin làm quen với bé H. (SN 2007). Bé H. nhận làm người yêu của Đ.

Sau đó 2 ngày, Đ. rủ người yêu đi chơi. Tối khuya, khi chở H. về nhà thì cửa đã đóng. Đ. hỏi H. ngủ ở đâu, cô bé 12 tuổi trả lời “ngủ đâu cũng được” nên Đ. bảo “đi nhà nghỉ ngủ với anh”.

Tại nhà nghỉ, nam thanh niên này đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với “người yêu”. Sáng hôm sau, Đ. đưa H. về nhà.

Hơn 20 ngày sau, bé gái này tố cáo hành vi của Lê M.Đ đến cơ quan công an. Biết hành vi của mình bị phát giác, nam thanh niên này đi đầu thú. Tại thời điểm phạm tội, Lê M.Đ mới hơn 17 tuổi.

Sau khi sự việc xảy ra, Lê M.Đ đã tác động gia đình bồi thường cho bé H. 10 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê M.Đ mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Về dân sự, do đại diện hợp pháp người bị hại không yêu cầu nên tòa không xem xét.

Hoàng Lam