1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chửi đàn gà… rồi cầm dao đâm chết hàng xóm

(Dân trí) - Nghe tiếng ồn nên đàn gà chạy tán loạn. Bực tức, Liêm chửi vu vơ đàn gà nhưng Hạnh lại tưởng Liêm chửi mình. Trong lúc lời qua tiếng lại, Liêm đã cầm dao đâm chết Hạnh.

Ngày 27/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Trần Thanh Liêm (SN 1989, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) 16 năm tù về tội “Giết người”.


Bị cáo Liêm trước vành móng ngựa

Bị cáo Liêm trước vành móng ngựa

Theo bản án sơ thẩm, Liêm và anh Nguyễn Hữu Hạnh ngụ cùng xóm trọ ở đường số 4, khu khố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM. Do trước dãy nhà trọ có khoảnh đất trống nên Liêm tận dụng để nuôi gà.

Chiều 27/8/2014, khi Liêm đang cho gà ăn thì Nguyễn Hữu Hạnh ở phòng trọ kế bên đạp mạnh vào cửa làm gà của Liêm chạy tán loạn. Tức giận vì đàn gà… “không nghe lời”, Liêm chửi vu vơ. Thế nhưng, Hạnh lại tưởng Liêm chửi mình nên bước đến “hỏi cho ra lẽ”. Liêm giải thích là mình chỉ chửi mấy con gà và yêu cầu Hạnh không nên gây sự.

Không nói gì, Hạnh quay vào phòng trọ lấy điện thoại ra gọi. Tưởng Hạnh kêu người đến đánh mình nên Liêm vào phòng xin lỗi nhưng lại bị Hạnh dùng nón bảo hiểm đánh ngã xuống đất.

Đúng lúc này, Liêm chộp được con dao dùng để cắt thức ăn cho gà, rồi đâm vào đùi, ngực của Hạnh làm anh này tử vong. Sau khi gây án, Liêm vứt bỏ con dao rồi bỏ trốn.

Đến ngày 3/9/2014, Liêm đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc mình đã gây ra.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo hết sức nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật nên cần phải nghiêm trị. Tại phiên tòa, bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết gì mới để giảm nhẹ hình phạt cho mình. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với Liêm.

Quế Sơn

 

Chửi đàn gà… rồi cầm dao đâm chết hàng xóm - 2