1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Chủ quán bắp rang bán… cỏ Mỹ để kiếm lời

(Dân trí) - Công an phường An Cưu - thành phố Huế vừa phát hiện bà Đỗ Thị Xuân, sinh năm 1954, trú tại phường An Cựu (thành phố Huế) có hành vi mua bán, tàng trữ Cỏ Mỹ.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng 8 giờ sáng ngày 12/3, Công an phường An Cựu bất ngờ kiểm tra quán bắp rang của bà Xuân tại số 49 đường Duy Tân. Tại đây, Công an phát hiện bà Xuân đang cất giấu 16 gói Cỏ Mỹ và nhiều tiền, điện thoại, đồng hồ nghi vấn liên quan đến mua bán Cỏ Mỹ.

Bước đầu bà Xuân khai nhận, Bà mua Cỏ Mỹ từ 2 nam thanh niên không rõ danh tính và phân nhỏ ra từng gói để bán kiếm lời. Số đồng hồ, điện thoại nói trên là do các con nghiện đến mua nhưng không có tiền nên cầm cố.

Một người phụ việc của Bà cho biết, mỗi ngày trung bình bà Xuân bán 10 - 20 gói. Riêng sáng cùng ngày bà Xuân đã bán được 4 gói.

Bà Đỗ Thị Xuân (góc dưới bên phải) tại cơ quan công an
Bà Đỗ Thị Xuân (góc dưới bên phải) tại cơ quan công an
Các gói cỏ Mỹ ở quán bà Xuân
Các gói cỏ Mỹ ở quán bà Xuân

Hiện Công an phường An Cựu đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm bà Xuân theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết cỏ Mỹ là một loại chất có thể gây ra loạn thần, ảo giác, kích động, hoang tưởng đe dọa đến sức khỏe người sử dụng và gây nguy cơ làm mất an ninh trật tự.

Đại Dương