1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Chờ thi hành án lại giết người vì… thương vợ bạn

Cho rằng vợ của bạn bị sàm sỡ, xúc phạm, Duy "nổi máu “anh hùng rơm”, hành hung nạn nhân đến tử vong để rồi phải tù 15 năm.

Lê Bá Duy trước vành móng ngựa
Lê Bá Duy trước vành móng ngựa

"Ngứa mắt" vì vợ bạn đi nhậu

Mới 25 tuổi nhưng Lê Bá Duy (SN 1987, trú tại tổ 12, ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) đã “nổi tiếng” là một tay giang hồ “có số má” tại địa bàn thị trấn Cái Dầu. Trong khi bạn bè cùng trang lứa chịu khó làm ăn thì Duy tối ngày chơi bời lêu lổng, rồi sa vào tệ nạn và tội phạm.

Khoảng 15h ngày 29/11/2011, Duy uống rượu với nhóm bạn tại khu vực vườn ổi, thuộc ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu. Trong quán lúc này có mấy thực khách nữa cũng đang "chén tạc chén thù", trong đó có anh Trần Minh Tâm là người cùng ấp và chị Phạm Thị Chúc Ly - vợ một bạn học của Duy.

Ngồi uống vài chén, Duy tình cờ nhìn thấy anh Tâm đùa giỡn chị Chúc Ly, lời lẽ hơi quá trớn. Thấy "chướng tai gai mắt", cho là anh Tâm sàm sỡ, cợt nhả xúc phạm đến vợ của bạn mình nên hắn "ra tay “hảo hán” bênh vực Chúc Ly. Tâm và Duy cự cãi, thách thức đánh nhau. Nhờ được mọi người can ngăn nên cả hai ra về.

Khoảng 22h cùng ngày, chồng chị Ly báo cho Duy biết Tâm đang lùng đánh Duy vì chuyện xảy ra lúc chiều. Bất chấp đêm hôm, Duy lấy xe máy chở hai người bạn tên Nguyễn Văn Nhẫn, Đào Văn Chanh chuẩn bị sẵn mỗi người một khúc gỗ vuông tìm Tâm đánh trả thù. Đến khu vực chợ Cái Dầu, cả bọn gặp Tâm cùng hai người bạn, Duy xông vào đánh mạnh khiến anh Tâm ngã xuống đất bất tỉnh.

Được can ngăn nên Duy lên xe bỏ về, còn anh Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày 5/12/2011 thì tử vong. Lê Bá Duy bị bắt khẩn cấp về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vốn tiêu xài như một “công tử Bạc Liêu” nhưng lại lười lao động, Duy kiếm tiền bằng… buôn ma túy. Không lâu sau, hành vi phạm pháp của Duy bị công an phát giác và bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép các chất ma túy”. Vì Duy là đối tượng chưa có tiền án tiền sự, có địa chỉ rõ ràng nên tạm thời chưa bị bắt thi hành bản án 7 năm tù. Vụ án mạng xảy ra trong thời gian tại ngoại của Duy.

"Trả giá đắt" cho thói côn đồ

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh An Giang, Duy tỏ ra thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo cố biện minh cho mình rằng hôm đó vì quá bức xúc trước việc vợ của bạn bị anh Tâm xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm nên hắn mới dễ nổi nóng. Nhưng sự ngụy biện của Duy đã không được chấp nhận.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, hung hãn; bị cáo đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, do đó lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần có hình phạt nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; thuộc thành phần lao động nghèo, trình độ học vấn thấp, sự hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, bị cáo đã cùng gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục một phần hậu quả, đại diện người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lê Bá Duy 15 năm tù về tội “Giết người”. Tổng hợp với bản án trước đây của TAND tỉnh Kiên Giang xử bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Duy bị buộc phải chấp hành chung là 20 năm tù; bồi thường cho đại diện người bị hại số tiền 60 triệu đồng.

Theo Duy Bình
Pháp luật Việt Nam