1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Cháu hạ sát bác dâu để cướp tài sản

(Dân trí) - Đeo khẩu trang đột nhập vào nhà bác dâu trộm tài sản nhưng bị phát hiện, Vũ đã dùng dao đâm chết bác của mình. Khi nạn nhân chết, Vũ bình thản về nhà tắm rửa rồi gọi điện báo tin cho con trai của bác biết.

Ngày 4/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa lưu động tại UBND xã Tam Phước, huyện Long Điền xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1989, tên còn gọi là Rin, ngụ xã Tam Phước, huyện Long Điền) thực hiện.
 
Điều đau lòng nạn nhân chính là bà Lê Thị Phúc (SN 1962), là bác dâu của Vũ. Sau khi gây án, Vũ còn thản nhiên về nhà tắm rửa và gọi điện báo cho con của bị hại biết.

Bị cáo Vũ tại phiên tòa lưu động
Bị cáo Vũ tại phiên tòa lưu động

Theo cáo trạng, ngoài việc vay nợ của một số người thì hàng tháng Vũ phải đóng tiền hụi cho bà Phúc 1 triệu đồng. Do không có khả năng thanh toán và bị chủ nợ thúc em nên Vũ nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ. Vũ nghĩ đến bà Phúc là người có tài sản, lại chỉ ở nhà với cháu nội còn nhỏ và Vũ là cháu của bà Phúc nên có thể dễ dàng vào nhà bà mà không bị người khác để ý.

Khoảng 9h30 ngày 24/3/2014, Vũ lấy 1 dao Thái lan dắt vào thắt lưng, đội mũ lưỡi trai và mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi cưỡi chiếc Cup 50 biển số 72FB-3820 đến nhà bà Phúc.

Người nhà đau đớn mang di ảnh nạn nhân đến tòa đòi công lý
Người nhà đau đớn mang di ảnh nạn nhân đến tòa đòi công lý

Thấy chiếc điện thoại di động hiệu Comspeed của bà Phúc để trên kệ bếp, Vũ lấy cho vào túi quần. Lúc này, bà Phúc bước từ nhà tắm ra phát hiện có người lạ đột nhập nên hô hoán đồng thời lấy thau nhôm đánh Vũ.
 
Vũ đưa tay lên đỡ rồi rút dao ra đâm một nhát vào dưới ngực trái của bà Phúc. Sau đó, Vũ đẩy bà Phúc vào nhà tắm. Do nền nhà tắm trơn nên Vũ bị trượt chân ngã. Bà Phúc đè lên người Vũ và giật được khẩu trang của Vũ. Phát hiện ra Vũ, bà Phúc vừa dùng tay đánh Vũ vừa kêu tên thường gọi của Vũ là “Rin Rin”. Vũ vùng dậy đè bà Phúc xuống nền nhà tắm, tay phải cầm dao đâm tiếp một nhát vào sườn phía sau bên trái của bà Phúc.
 
Bà Phúc nắm được hai tay của Vũ giằng co. Quá trình giằng co, tay Vũ cầm dao đã gây thêm nhiều vết thương cho bà Phúc và bản thân Vũ cũng bị thương ở bắp chân phải, con dao bị gãy làm đôi.

Hàng trăm người dân rùng rợn khi nghe Vũ khai nhận hành vi tàn ác
Hàng trăm người dân rùng rợn khi nghe Vũ khai nhận hành vi tàn ác

Giằng co được một lúc thì bà Phúc kiệt sức, buông tay nằm bất động dưới nền nhà tắm. Vũ liền tháo 3 chiếc nhẫn vàng, 5 vòng simen trên tay của bà Phúc cho vào túi quần Jean rồi bế sốc bà Phúc dậy thả đầu bà Phúc vào thùng chứa nước trong nhà tắm để chắc chắn nạn nhân tử vong. Sau đó, Vũ lục tìm tài sản trong nhà nhưng chỉ lấy thêm được 200.000 đồng của bà Phúc để trong thiệp cưới.

Sau khi gây án Vũ đã đến bệnh viện Bà Rịa để khâu vết thương rồi đi tiêu thụ tài sản vừa cướp được. Tổng tài sản Vũ chiếm đoạt được của bà Phúc là 16.410.000 đồng. Ngày 25/3/2014, Vũ bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Phiên tòa lưu động sáng 4/9 đông nghẹt người xem. Tại tòa, bị cáo Vũ hết sức bình tĩnh trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Dù khá lạnh lùng trong suốt phiên xử nhưng Vũ đã không đứng vũng khi nghe tòa tuyên án tử
Dù khá lạnh lùng trong suốt phiên xử nhưng Vũ đã không đứng vũng khi nghe tòa tuyên án tử

Khi được tòa hỏi ai đã báo tin mẹ chết, anh Nguyễn Ngọc Điểu (sinh năm 1982, con trai của bị hại) khai: “Tôi đang làm việc tại Bình Dương thì nghe Vũ gọi nói “anh biết gì chưa? Mẹ anh chết rồi” tôi cứ nghĩ mẹ tôi bị đột tử. Khi về tới nhà thì mới biết mẹ mình bị giết. Đã vậy, Vũ còn dặn dò tôi là chạy xe về cẩn thận, từ từ thôi”.

Xét thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, mất hết tính người nên TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt tử hình về tội “giết người” và 5 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt mà Vũ phải nhận là tử hình.

Quế Sơn - Bảo Ngọc