1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chân tướng “mẹ mìn” bắt cóc trẻ em

Trong thời gian sinh sống ở Trung Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) biết một số người giàu có muốn mua trẻ em với giá từ 20.000 - 30.000 nhân dân tệ (tương đương từ 60 - 100 triệu đồng) nên nảy sinh ý định về Việt Nam bắt cóc trẻ em sang Trung Quốc bán.

Bị cáo Hương đang nghe tòa tuyên án.

Bị cáo Hương đang nghe tòa tuyên án.

Mong muốn đổi đời và "phi vụ" bắt cóc trẻ em

Sớm xa vòng tay cha mẹ (cha mẹ Hương đi kinh tế mới ở Đồng Nai), từ nhỏ “mẹ mìn” Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) phải sống cùng ông bà nội ở Bến Tre. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hương cũng học được đến lớp 5 rồi nghỉ học, ở nhà phụ giúp ông bà nội. Đến năm 14 tuổi, Hương mới được cha mẹ đón về sống chung tại xã Gia Canh, huyện Định Quán (Đồng Nai).

Một thời gian sau, Hương lập gia đình với anh L.A.N. và sinh được hai người con, đứa con lớn năm nay cũng đã 17 tuổi. Hôn nhân không hạnh phúc, đến năm 2004, Hương quyết định ly hôn chồng ra ở riêng. Sau một thời gian làm lụng vất vả cũng chỉ đủ nuôi thân nên Hương quyết chí đổi đời bằng cách lấy chồng ngoại. Đầu năm 2011, qua mai mối, Hương kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc sống tại tỉnh Phúc Kiến và năm 2013 sinh được một đứa con.

Trong thời gian sinh sống ở Trung Quốc, Hương biết một số người giàu có muốn mua trẻ em với giá từ 20.000 - 30.000 nhân dân tệ (tương đương từ 60 - 100 triệu đồng) nên nảy sinh ý định về Việt Nam bắt cóc trẻ em sang Trung Quốc bán.

Giữa tháng 10/2013, Hương về Đồng Nai thăm cha mẹ, đến ngày 23/10/2013, Hương đến Bệnh viện Từ Dũ tìm trẻ em. Sau một ngày lân la ở khu vực này, Hương phát hiện cháu Nguyễn Tấn Thiên Bảo (SN 2009), đi theo mẹ là chị Nguyễn Thị Thúy vào bệnh viện sinh con thứ hai.

Sáng 24/10, thấy cháu Bảo đang chơi một mình tại cầu thang trước phòng 304 khu AB lầu 2, Hương liền rủ cháu Bảo đi chơi. Dắt cháu Bảo đến chợ Thái Bình, mua quần áo, đồ chơi xong, Hương dẫn cháu ra Bến xe miền Đông mua vé đi Hà Nội.

Phát hiện con trai mất tích, chị Thúy đã đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, trình báo. Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã gửi thông báo truy tìm nạn nhân khắp nơi.

Đến 5 giờ sáng ngày 26/10/2013, khi chiếc xe khách chở Hương và cháu Bảo đến địa phận huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội thì bị tổ tuần tra Công an huyện Phú Xuyên kiểm tra, phát hiện cháu Bảo đi cùng Hương nên đã bắt giữ Hương. Đến ngày 29/10/2013, cháu Bảo được ông bà nội ra Hà Nội đón về.

Tại phiên tòa xét xử, tính đến ngày ra tòa (ngày 18/8 vừa qua) thì "mẹ mìn" Nguyễn Thị Ngọc Hương đã được tạm giam gần 10 tháng. Mười tháng ở tù nhưng trông ả còn béo tốt hơn ngày mới bị bắt.

Trả lời câu hỏi của HĐXX "bị cáo có biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật hay không?", Hương giả đò "ngơ ngác" khai vì thiếu hiểu biết nên thị không biết hành vi của mình là hành vi vi phạm pháp luật. Thị còn lý giải, vì mục đích của bị cáo là bán những đứa trẻ này cho nhà giàu nên sau này chúng sẽ có cuộc sống sung sướng hơn.

Chỉ mong án nghiêm để trừng trị bị cáo

Ngồi ở hàng ghế thứ hai dành cho bị hại cùng cháu Bảo, chị Thúy ứa nước mắt kể lại sự việc: Nhà ở tận Bà Rịa - Vũng Tàu, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên khi sinh đứa con thứ 2, chị một mình dắt cháu Bảo lên TP HCM sinh con. Sau khi sinh, chị mất nhiều máu, đi đứng khó khăn nên chị không trông coi được con. Cứ nghĩ, cháu Bảo đi chơi lòng vòng ở hành lang không sao nhưng khi chị nghe có người dắt con mình đi thì chị rụng rời tay chân. Ba ngày bặt tin tức con, chị khóc đến cạn nước mắt, cầu mong sao có một phép màu…

"Với hành vi bị cáo đã gây ra cho tôi và gia đình, tôi mong muốn pháp luật sẽ có một bản án nghiêm minh, trừng trị bị cáo", chị Thúy bức xúc nói.

Giờ nghị án, nép người vào bà nội, cháu Bảo co người sợ hãi khi thấy có quá nhiều người bu quanh. Sự việc xảy ra đã lâu nhưng đến giờ cậu bé vẫn còn sợ người lạ, ông bà nội của cháu Bảo cho biết: Vào thời điểm bị bắt cóc, cháu Bảo mới hơn 3 tuổi nhưng đến giờ cu cậu vẫn còn nhớ rõ "con đang chơi thì bả đến rủ con đi chơi, sau đó bả dẫn con đi luôn", cậu bé hồn nhiên kể lại.

Sau khi được Hương đưa lên xe, suốt đoạn đường dài từ TP HCM ra Hà Nội, Bảo sợ hãi và liên tục khóc. Thấy dấu hiệu bất thường trên cộng với việc khi lên xe dù được mời ngồi ở hàng ghế đầu cho thoải mái vì có con nhỏ nhưng Hương từ chối, khi xe về đến địa phận huyện Phú Xuyên (Hà Nội), tài xế chiếc xe khách mang biển số 29B-04272 đã âm thầm gọi điện báo công an. 

Cháu Bảo và mẹ tại tòa.

Cháu Bảo và mẹ tại tòa.

Kể lại niềm vui khôn xiết khi nhận được tin báo từ các đồng chí công an đã tìm được cháu nội, ông Nguyễn Văn Khương (ông nội cháu Bảo) cho biết: "Lúc đó gia đình tôi không có một đồng nào để dành. Hàng xóm hay tin tự gom góp tiền cho mượn được 10 triệu đồng để vợ chồng tôi ra Hà Nội đón cháu về. Khi ra đến nơi, Bảo khóc ngất và gọi ông nội ơi, tôi không cầm được nước mắt.

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi thì đi làm mướn, làm thuê, thằng con trai (cha của Bảo) cũng làm phụ hồ, vợ nó thì mới sinh con nên đến nay 10 triệu đồng vay mượn của người ta vẫn chưa có tiền trả. Nhà tôi còn phúc lớn, nhờ anh tài xế xe khách tốt bụng và sự tận tụy của các anh công an nên gia đình tôi mới có ngày đoàn tụ như hôm nay…".

Lúc mới nhận cháu về từ tay các chú công an, trên tay Bảo có nhiều vết tàn thuốc và dưới lòng bàn chân có vết rạch dài bằng dao lam. Khi gia đình hỏi, ai làm con như vậy thì Bảo khai "bà đó làm con đau". Dù không nói ra, nhưng gia đình nghĩ, vì kêu khóc đòi về nhà, Bảo đã bị thị Hương hành hạ trong thời gian bị bắt cóc.

Nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, ảnh hường đến trật tự xã hội và quyền con người, quyền trẻ em, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hương mức án 12 năm tù về tội “Mua bán, chiếm đoạt trẻ em” và phạt bổ sung 10 triệu đồng. Ngoài hình phạt tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 22 triệu đồng bao gồm chi phí đi lại và tổn thất tinh thần

Theo A.Huy
Công an nhân dân