1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng

Chân dung thiếu tá công an khiến nhiều kẻ giết người khiếp sợ

(Dân trí) - Tác phong nhanh nhẹn, tận tụy trong công việc, luôn sẵn sàng vượt khó khăn, gian khổ vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đó là phẩm chất đáng trân trọng của Thiếu tá Lê Thanh Liêm- Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp thuộc Công an huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng).

Thiếu tá Lê Thanh Liêm (SN 1980, quê xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) gia nhập lực lượng Công an nhân dân vào năm 1999 và đã trải qua nhiều vị trí khác nhau ở Công an huyện Kế Sách.

Trò chuyện với phóng viên, Thiếu tá Liêm cho biết: “Với tôi, đã xác định công việc của người cán bộ điều tra là vất vả, khó khăn, thậm chí là nguy hiểm nhưng vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự bình yên của cuộc sống, nên tôi cũng như các đồng đội luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Thiếu tá Liêm kể, vì tính chất công việc, có hôm vừa ở đơn vị về đến nhà, ăn chưa hết nửa chén cơm thì có tin báo có vụ án, vậy là bỏ dở để đến hiện trường, xác định bản chất vụ việc, truy tìm thủ phạm,… đến quên cả cái đói, cái khát.

“Chỉ đến khi bắt được thủ phạm mới nhớ ra là cả ngày hôm đó mình chưa ăn cơm. Dù có mệt nhưng vui vì đã phá án thành công”, Thiếu tá Liêm chia sẻ.

Chân dung thiếu tá công an khiến nhiều kẻ giết người khiếp sợ - 1

Thiếu tá Lê Thanh Liêm- Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp thuộc Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Đấu tranh với tội phạm hình sự là phải đối đầu với đủ loại đối tượng, từ những tên tội phạm nguy hiểm, lì lợm, ngoan cố, chống đối, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội, đến những đối tượng có cùng huyết thống bao che cho nhau, chối tội, không hợp tác khai nhận những người liên quan.

“Là cán bộ của Đội điều tra, phải đối mặt với rất nhiều vụ án nghiêm trọng. Vì thế khi có án là phải nhanh chóng vào cuộc, nhanh chóng khoanh vùng, xác định nghi can, nếu phát hiện manh mối phải hành động ngay. Ý thức được điều đó, tôi và đồng đội luôn xác định phải đặt công việc lên trên hết”, Thiếu tá Liêm nói.

Trong số các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn huyện Kế Sách, Thiếu tá Lê Thanh Liêm cho biết có rất nhiều vụ khiến anh cùng đồng đội “đau đầu” bởi kẻ phạm tội rất tinh vi, khéo che giấu hành vi của mình.

Như vụ án xảy ra khoảng 11h ngày 13/5/2014, bà Nguyễn Thị Sành (ngụ tại thị trấn Kế Sách) về nhà thì phát hiện người giúp việc cho mình là chị Nguyễn Thị Hà chết trong tư thế bị trói, nằm trên những vết máu loang lổ. Người dân cho rằng, chị Hà bị giết để cướp của.

Tuy nhiên, qua "con mắt" nghiệp vụ, Thiếu tá Lê Thanh Liêm và đồng đội thấy dấu vết bất thường khi nạn nhân bị trói, đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn. Qua sàng lọc, phân loại đối tượng, cuối cùng các anh đã xác định thủ phạm chính là cháu ruột của chủ nhà. Đến chiều cùng ngày, hung thủ là Nguyễn Hữu Trí bị bắt giữ (sau đó bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 21 năm tù).

Hay mới đây nhất, tối ngày 14/9/2018, tại ấp Trường Lộc (xã An Mỹ, huyện Kế Sách) xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong trong thùng nước. Thiếu tá Liêm cùng các đồng đội được sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng vào cuộc điều tra.

Manh mối của vụ án rất lờ mờ bởi người bị hại sống độc thân, khép kín, ít giao tiếp với người ngoài. Thế nhưng, bằng nghiệp vụ, 3 ngày sau, Thiếu tá Liêm và các đồng đội đã xác định được nghi can và tóm gọn khi hắn đang ung dung uống cà phê tại một quán gần nhà ở xã Phú Tâm (huyện Châu Thành). Chiến công này đã được người dân khen ngợi, được Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Kế Sách khen thưởng.

Chân dung thiếu tá công an khiến nhiều kẻ giết người khiếp sợ - 2

Thiếu tá Liêm trong một buổi giao ban tại đơn vị.

Nói về các vụ án, Thiếu tá Lê Thanh Liêm cho rằng, trong công tác điều tra, khám phá án, rất cần sự nhạy bén, khách quan. Từ trinh sát đi xác minh, đến điều tra viên đánh giá tài liệu chứng cứ, cho đến người lãnh đạo chỉ huy đều phải nhận định đúng tình hình và đưa ra quyết định phù hợp. Mỗi vụ án, mỗi đối tượng đều có những đặc điểm khác nhau nên đòi hỏi cán bộ trinh sát, điều tra viên phải biết vận dụng biện pháp nghiệp vụ phù hợp, nắm được tâm lý của đối tượng để đạt hiệu quả cao nhất.

Trong 2 năm (2018 - 2019), Thiếu tá Lê Thanh Liêm đã trực tiếp điều tra, khám phá và tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện giải quyết 122 đơn tố giác tội phạm và nhiều tin báo khác. Thông qua đó, kiến nghị, khởi tố nhiều vụ việc, đạt hơn 92%.

Đại tá Phạm Quốc Việt- Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (nguyên là Trưởng Công an huyện Kế Sách) nhận xét: “Đồng chí Lê Thanh Liêm là Đội trưởng giàu kinh nghiệm, gương mẫu trong mọi công tác, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nhạy bén trong công tác điều tra, phá án. Các vụ án giao cho Đội điều tra đều hoàn thành xuất sắc, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Liêm. Lãnh đạo rất tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho đồng chí”.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Lê Thanh Liêm chia sẻ, muốn trở thành cán bộ, chiến sĩ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh đòi hỏi người cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và lấy đây làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Với những thành tích trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và các phong trào khác, Thiếu tá Lê Thanh Liêm đã 9 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng nhiều Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện và các Ban ngành của địa phương.

Cao Xuân Lương