1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cha lĩnh án vì đâm chết đứa con ngỗ ngược

(Dân trí) - Người con trai thường hay ăn nhậu, gia đình khuyên bảo mà không nghe. Người cha la rầy, đánh một cái thì con đã vật cha xuống nhà đánh lại. Tức giận vì sự ngỗ ngược, người cha lấy dao đâm một nhát chẳng may cướp đi sinh mạng đứa con.

Ngày 26/3, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Văn Lình (48 tuổi, ngụ TPHCM) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, con trai của Lình là Trương Văn Qui thường hay uống rượu, gia đình khuyên bảo nhưng không nghe. Tối ngày 23/9/2013, đi đám tang có tí men trong người, Lình thấy Qui đang ngồi chơi tại phòng riêng cùng với người bạn. Biết Qui đã có uống rượu trước đó, Lình la rầy và dùng tay đánh Qui chảy máu miệng. Hai bên lời qua tiếng lại với nhau.

Bị cáo Lình tại tòa sơ thẩm
Bị cáo Lình tại tòa sơ thẩm

Qui vật cha xuống nền nhà, người bạn lao vào can ra. Lình chạy xuống bếp tìm hung khí để đánh Qui. Thấy hai cha con ẩu đả nhau, mẹ Qui chạy theo can nhưng vẫn không ngăn được cậu con trai vật người cha mình xuống nền nhà lần nữa. Người bạn xông vào kéo Qui đi ra ngoài.

Vì tức giận trước hành động ngỗ ngược của con trai, Lình chạy xuống bếp lấy con dao Thái Lan cất vào túi quần, đuổi theo đâm Qui một nhát vào nách trái, rồi rút dao ra bỏ về nhà. Trong lúc này, Qui chạy được một đoạn thì gục xuống, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện do thủng phổi trái. Ngay sau đó, Lình bị công an bắt.

Tại phiên tòa, đại diện cho bị hại cũng chính là vợ của bị cáo khẩn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng của mình. “Bị cáo làm thuê, làm mướn nuôi con khôn lớn, bây giờ xảy ra cơ sự thế này bị cáo rất đau lòng…”, Lình ăn năn hối hận vì trong phút chốc đã cướp đi sinh mạng đứa con trai mình vất vả nuôi lớn.

Quốc Anh