1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Cặp vợ chồng bị bắt vì buôn bán ma túy, chồng tự tử trong trại giam

(Dân trí) - Sau 4 ngày bị bắt vì hành vi buôn bán ma túy lớn nhất Tây Nguyên từ trước đến nay với trọng lượng 350gam, ông Châu đã dùng dây treo cổ tự tử trong trại tạm giam công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, vào khoảng 19h, ngày 24/5 các cán bộ trực tổng đài phát hiện phạm nhân Phạm Viết Châu (49 tuổi, ngụ huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đang bị tạm giam tại buồng giam số 1, khu A2 thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk đang có dấu hiệu bất thường. Lúc này, các cán bộ quản giáo đã nhanh chóng rời buồng giam để kiểm tra thì phát hiện ông Châu đã treo cổ tự tử. Mặc dù đã cố gắng hô hấp nhân tạo và đưa nghi can tới bệnh viện nhưng ông Châu vẫn không qua khỏi.

Đối tượng Phạm Viết Châu lúc vừa bị bắt giữ
Đối tượng Phạm Viết Châu lúc vừa bị bắt giữ

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể của nạn nhân về gia đình mai táng theo nguyện vong của người nhà nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 20/5 lực lượng trinh sát thuộc phòng CSĐT về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắ đã mai phục và bắt quả tang đối tượng Mai Thị Khuya (50 tuổi, ngụ huyện Ea H’leo) vừa bước từ xe khách xuống, qua khám xét phát hiện 1 bánh heroin có trọng lượng 350gam. Qua lời khai của Khuya, Công an đã bắt Phạm Viết Châu (chồng của Khuya) vì cũng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất Tây Nguyên.

Trương Nguyễn