1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Cảnh sát khu vực bị đâm khi can người dân đốt nhà đã hồi tỉnh

(Dân trí) - Một người dân hăm dọa đốt nhà, khi thượng úy Dũng đến xử lý thì bị chính người này đâm nhiều nhát vào người. Anh bị thương rất nặng nhưng được cấp cứu kịp thời và nay đã tỉnh trở lại.

Ngày 7/10, lãnh đạo Công an TP Vũng Tàu và UBND thành phố đã đến thăm hỏi và động viên thượng úy Nguyễn Huy Dũng, cảnh sát khu vực Công an phường 3 bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ.


Cơ quan chức năng thăm động viên ba và vợ thượng úy Dũng

Cơ quan chức năng thăm động viên ba và vợ thượng úy Dũng

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Bảy, Giám đốc bệnh viện Lê Lợi cho biết: “Sau khi anh Dũng được đưa vào bệnh viện, chúng tôi đã huy động các bác sĩ và tìm mọi biện pháp tốt nhất để chữa trị cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ với các vết thương như: đứt cơ hoành, đứt cơ nang tụy, thủng dạ dày, gan, lá lách. Đến sáng nay, đồng chí Dũng đã tỉnh lại và sức khỏe ổn định”.

Thay mặt các chiến sĩ công an thành phố, đại tá Đoàn Minh Quyết, Trưởng Công an TP Vũng Tàu đã động viên thượng úy Dũng và gia đình, mong anh sớm bình phục để trở lại công tác.

Như thông tin Dân trí đã đưa, khoảng 8h sáng ngày 6/10, Công an phường 3 (TP Vũng Tàu) nhận được thông tin báo đối tượng Trần Đức Hiệp (47 tuổi, ngụ tại hẻm 84 Lê lai, phường 3, TP Vũng Tàu) có biểu hiện lạ, đòi đốt nhà nên đã xuống địa bàn kiểm tra.

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm việc, ông Hiệp bất ngờ dùng dao xông tới đâm thượng úy Dũng khiến phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tấn công, ông Hiệp rút vào nhà đóng cửa và cố thủ bên trong. Sau đó, công an địa phương đã thông báo và phối hợp cùng Cơ quan điều tra công an TP Vũng Tàu lên kế hoạch tiếp cận đối tượng.

Khoảng 15 chiến sỹ công an và lực lượng dân quân được điều tới và xông vào nhà. Ông Hiệp lao tới lấy con dao giấu sẵn trong nhà định chống trả thì bị một chiến sĩ dùng bình xịt hơi cay xịt vào và khống chế.

Nguyễn Nam