1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cận Tết lại rộ chiêu báo tin ô tô thủng lốp chôm tiền tỷ

(Dân trí) - Chỉ trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra 3 vụ việc nạn nhân đến công an trình báo bị dàn cảnh ô tô thủng lốp để ra tay trộm tiền tỷ.

Vụ mới đây nhất là vào khoảng 20h tối 12/1, bà Phan Kim Y. (48 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đến Công an phường An Phú, quận 2 trình báo bị 1 nhóm người lạ dàn cảnh, nhằm trộm số tài sản hơn 2,3 tỷ đồng để trên ô tô.

Theo trình báo của bà Phan Kim Y., sáng 12/1, bà cùng 2 người khác là anh Lê Công N. (34 tuổi) và chị Thạch Cẩm Tú A. (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) đi chung xe ô tô BKS 60A – 015.71 từ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đến 1 tiệm vàng ở quận 5 (TPHCM) nhằm bán vàng cũ, mua lại vàng mới.

Quá trình di chuyển, anh N. là tài xế cầm lái ô tô, 2 người phụ nữ ngồi trên xe giữ tài sản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đến khoảng 20h tối cùng ngày, sau khi giao dịch mua bán vàng xong, nhóm 3 người nói trên về lại Đồng Nai, khi xe ô tô đi vào khu vực công viên đường dẫn lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (thuộc địa phận phường An Phú, quận 2) thì có 2 thanh niên đi 1 xe gắn máy tiếp cận, ra hiệu cho tài xế N. biết là bánh xe sau bị xì hơi.

Ngay lập tức tài xế N. tấp xe vào lề, cùng bà Y, chị Tú A. xuống xe để kiểm tra, lấy đồ nghề, lốp dự phòng ra thay. Trong quá trình thay lốp, 2 người phụ nữ cũng xuống xe hỗ trợ tài xế thay lốp cho nhanh và có để lại túi vàng trên xe ô tô đã được chốt cửa.

Các nạn nhân cho hay, quá trình thay lốp thì có 1 xe ô tô hiệu Fortuner dừng ngay phía sau, cách xe bà Y. khoảng 1m. Nhóm bà Y vì tranh thủ thay lốp xe nên không chú ý. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe Fortuner nói trên bỏ đi.

Khi thay lốp xong, bà Y., anh N. và chị Tú A. vào lại xe. Tuy nhiên lúc này bà Y. phát hiện túi xách chứa tiền vàng để ở dưới chân bên ghế phụ của tài xế đã “không cánh mà bay”.

Sau đó nhóm của bà Y. đến Công an địa phương trình báo vụ việc.

Công an có tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai ban đầu của các nạn nhân.

Theo khai báo của bà Y., số tài sản chứa trong túi xách bị mất gồm: 50 lượng vàng 18K, 30 lượng vàng 24K và 110 triệu đồng, ước tính hơn 2,3 tỷ đồng.

Các nạn nhân nghi vấn, có băng nhóm chuyên nghiệp đã theo dõi họ trong quá trình mua – bán vàng sau đó đeo bám, dàn cảnh đâm thủng lốp để trộm túi tiền.

Trước đó 2 ngày, trên địa bàn quận 1 cũng xảy ra vụ báo tin xe ô tô thủng lốp để ra tay trộm túi tiền tỷ nhưng bất thành.

Cụ thể, theo khai báo của ông Nguyễn Văn Lâm (49 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 12) với cơ quan công an, sáng 10/1, ông Lâm điều khiển ô tô hiệu Mercedes-Benz chở bà L.T. V. (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến 1 ngân hàng ở trung tâm TPHCM rút tiền, sau đó 2 người đi ô tô ra về.

Khi đến trước địa chỉ số 10 đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1), ông Lâm dừng xe cho bà V. xuống đi công việc và có để túi xách chứa 2 tỷ đồng vừa rút ngân hàng ở ghế phía sau. Trong lúc ông Lâm đang ngồi trên xe để chờ bà V. thì có 1 thanh niên nước ngoài đến ra hiệu thông báo là lốp xe sau bị xì hơi, ông Lâm có xuống xe để kiểm tra.

Cũng theo khai báo của ông Lâm, lúc này có 2 thanh niên nước ngoài khác đi xe gắn máy đến tiếp cận ô tô, một trong hai đối tượng ra tay mở cửa, trộm túi vải chứa 2 tỷ đồng mà bà V. bỏ trong xe. Khi 2 đối tượng định tẩu thoát thì ông Lâm phát hiện, tri hô và chạy theo giằng co, giật lại được túi tiền.

Bị bại lộ, băng nhóm lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Lâm và bà V. đã đến Công an phường Bến Thành trình báo sự việc.

Trước đó 1 tháng, trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM cũng ghi nhận 1 vụ nạn nhân đến công an trình báo bị nhóm người nước ngoài dàn cảnh với thủ đoạn tương tự để ra tay trộm túi tiền chứa 1,7 tỷ đồng.

Cụ thể, theo trình báo của chị P. T. T. H (36 tuổi, trú quận Gò Vấp) với cơ quan công an, khoảng 15h30 chiều 6/12, chị H. được tài xế riêng điều khiển xe ô tô Toyota hiệu Camry chở đi công việc, khi đến trước địa chỉ số 23F đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh) thì xe bị thủng lốp.

Lúc này, tài xế xuống xe và thay lốp thì có 1 thanh niên (người nước ngoài) đi xe gắn máy đến đề nghị hỗ trợ và phụ thay lốp giúp, thấy vậy chị H. xuống xe cảm ơn người thanh niên trên.

Cũng theo khai báo của chị H., trong quá trình người nước ngoài phụ giúp thay lốp thì có thêm một người nữa tiến lại gần xe của chị, sau khi 2 người này rời đi thì chị H. mới tá hỏa phát hiện chiếc túi xách để trên xe (bên trong có 1,7 tỷ đồng) đã bị mất.

Hiện hồ sơ 3 vụ mất trộm tiền do thủng lốp xe trên đường đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý.

Nhóm người Iran dàn cảnh trộm tiền ở TPHCM vừa bị công an bắt giữ
Nhóm người Iran dàn cảnh trộm tiền ở TPHCM vừa bị công an bắt giữ

Bước đầu, cơ quan công an xác định cả 3 vụ việc đều được thực hiện cùng một thủ đoạn người nước ngoài đến tiếp cận báo tin xe thủng lốp, sau đó làm động tác gây rối khiến cho tài xế và người đi cùng mất tập trung để đồng bọn ra tay trộm cắp tiền.

Có thể bọn chúng theo dõi “con mồi” từ ngân hàng hoặc các tiệm vàng đi ra rồi dùng vật nhọn đâm thủng lốp xe lúc ô tô dừng đèn đỏ, sau đó bám theo báo tin, chờ xe dừng lại thay lốp để gây án.

Trước đó vào năm 2009, trên địa bàn TPHCM từng xuất hiện nhóm tội phạm người Indonesia gây ra hàng loạt vụ trộm bằng thủ đoạn đâm thủng lốp rồi lợi dụng người trên xe sơ hở để mở cửa trộm tài sản. Qua theo dõi, Công an TPHCM đã bắt được 6 nghi can người Indonesia và truy tố băng nhóm này.

Theo Công an TPHCM, thời điểm cuối năm, mặc dù lực lượng công an được tăng cường tối đa để đảm bảo an ninh trật tự nhưng các băng nhóm tội phạm cũng hoạt động rất mạnh và liều lĩnh.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch tài sản lớn cần hết sức đề phòng, nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình.

Đình Thảo

Cận Tết lại rộ chiêu báo tin ô tô thủng lốp chôm tiền tỷ - 3