1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Cán bộ chính sách buôn ma túy để… thoát nghèo

(Dân trí) - Là cán bộ chính sách, Phó bí thư chi bộ bản, có bằng ĐH luật, ở vùng biên này, không phải ai cũng làm được như Già Bá Cò. Bởi vậy, cái tin Già Bá Cò bị bắt vì buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam không khác nào tiếng sét giữa trời quang.

Già Bá Cò bị bắt giữ khi đang thực hiện thương vụ mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam (ảnh BPNA cung cấp).
Già Bá Cò bị bắt giữ khi đang thực hiện thương vụ mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam (ảnh BPNA cung cấp).

Ngày 1/4, Đồn BP Na Loi (Kỳ Sơn) phối hợp với Phòng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng Nghệ An phá thành công chuyên án 354L, bắt giữ Già Bá Cò (SN 1983, trú tại bản Huồi Viêng, xã Đọoc Mạy, Kỳ Sơn, Nghệ An), thu giữ trong người Cò 3.400 viên ma túy tổng hợp. Cái tin Phó bí thư chi bộ Huồi Viêng bị bắt vì buôn ma túy khiến cán bộ và đồng bào người Mông ở đây không khỏi sửng sốt.

Già Bá Cò được biết đến là chàng trai người Mông có chí tiến thủ. Học hết cấp 3, không thi đỗ đại học Cò ở nhà tham gia công tác đoàn thể tại địa phương và được kết nạp vào hàng ngũ Đảng. Một lớp ĐH Luật từ xa được mở ở huyện Kỳ Sơn, Cò đăng kí và thi đậu. Vừa đi học, Cò vừa giúp vợ làm rẫy, vừa tham gia công tác địa phương và được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư chi bộ bản Huồi Viêng. Ngoài ra Cò còn là cán bộ của Ban chính sách xã, phụ trách công tác phát tiền chế độ chính sách ở thôn, bản.

Với trình độ và sự xông xáo, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc chung, Già Bá Cò được dân bản tin tưởng và yêu mến. Thế nhưng thỉnh thoảng Cò lại biến mất khỏi bản mấy ngày liền, có khi đến cả tuần, công việc chung của bản có vẻ chểnh mảng. Không những thế Cò còn sắm nhiều đồ dùng đắt tiền. Thỉnh thoảng Già Bá Cò gặp gỡ một số người lạ mặt ở trong rừng. Những thông tin này được phản ánh kịp thời đến Đồn Biên phòng Na Loi.

Qua một thời gian theo dõi, các trinh sát biên phòng phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam và Già Bá Cò là một mắt xích quan trọng của đường dây này. Ngay lập tức, thông tin đường dây ma túy xuyên quốc gia này được báo cáo Phòng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Chuyên án 354L được thành lập.

3.400 viên ma túy tổng hợp đã bị thu giữ trong chuyên án 354L.
3.400 viên ma túy tổng hợp đã bị thu giữ trong chuyên án 354L.

Cuối tháng 3/2016 thông tin trinh sát cho biết Già Bá Cò không có mặt tại bản. Nguồn tin trinh sát cũng cho biết, lần này, Cò sẽ cùng 1 đối tượng người Lào vận chuyển một lượng lớn ma túy đá từ Lào vào Việt Nam. Kế hoạch đón lõng đối tượng được vạch ra.

Mất gần 1 buổi tăng bo bằng xe máy, tổ đánh án mới đi vào được khu rừng thuộc xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn), nơi được xác định là địa điểm giao nhận ma túy của Già Bá Cò. Đêm dần buông xuống, trời tối đen như mực, sương mù dày đặc đến nỗi chỉ cách tầm 10 thước đã không thấy gì trước mặt. Sương rơi đẫm quần áo, bụng đói cồn cào, các trinh sát vẫn căng mắt theo dõi.

Khoảng 2h sáng, bóng đèn pha xe máy xuyên sương mù hướng về phía tổ mật phục. Già Bá Cò xuất hiện. Mật lệnh được phát ra, tổ công tác nhanh chóng áp sát rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Cò. “Già Bá Cò hết sức sửng sốt khi bộ đội biên phòng xuất hiện ngay trước mặt. Tích tắc bất ngờ vụt qua, Cò vứt xe máy định bỏ chạy nhưng bị bao vây 4 phía nên đối tượng đưa tay rút con dao mẹo dắt bên lưng quần. Bằng 1 cú đá, trinh sát đã vô hiệu hóa con dao trên tay Cò.

Bị bắt, Già Bá Cò chống cự quyết liệt khiến các trinh sát khá vất vả để khống chế. Lợi dụng đêm tối và sự hỗn loạn, đối tượng người Lào đi cùng Cò đã lẩn trốn vào rừng. Bước đầu, Già Bá Cò khai nhận đây là chuyến hàng đầu tiên, do hoàn cảnh khó khăn nên Cò đi buôn ma túy nuôi hi vọng đổi đời. Tuy nhiên, tài liệu trinh sát cho thấy, đối tượng này đã thực hiện trót lọt hơn 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam”, một trinh sát thuộc Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết.

Hiện Phòng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bàn giao Già Bá Cò cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra. Ông Lầu Bá Và – Trưởng Công an xã Đọoc Mạy cho biết: “Nhận được thông báo về việc Già Bá Cò bị biên phòng bắt khi đang vận chuyển hàng nghìn viên ma túy đá mà tôi không tin. Cò là người có uy tín ở bản, có bằng đại học luật, là Phó Bí thư chi bộ, kiêm cán bộ nội vụ xã (cán bộ thuộc ban chính sách xã), là cán bộ nguồn đấy. Gia đình Cò cũng không phải thuộc diện khó khăn. Chính tôi cũng không thể hiểu được vì sao một người có tương lai rộng mở, lại có bằng Luật hẳn hoi, nhận thức được việc mua bán ma túy là trái pháp luật mà Cò lại đi con đường đó?”.

Hoàng Lam

Cán bộ chính sách buôn ma túy để… thoát nghèo - 3