1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cảm hóa, cải tạo phạm nhân bằng cái tâm và tình người

(Dân trí) - Công việc quản lý, cải tạo hàng nghìn phạm nhân đủ mọi hành vi phạm tội khiến người quản giáo phải đối mặt với nhiều áp lực, hiểm nguy và thậm chí cả nỗi buồn. Nhưng với cái tâm, cái tình, họ đã và đang cảm hóa phạm nhân để trở thành người lương thiện khi trở về.

Cảm hóa, cải tạo phạm nhân bằng cái tâm và tình người
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Mùi trao Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương cho UB kiểm tra Đảng ủy Trại giam số 6.

Những ngày đầu tháng 2, tại Trại giam số 6 – Tổng cục VIII Bộ Công an (đứng chân trên xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010 – 2015. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Mùi - Cục trưởng Tổng cục VIII; đại tá Phạm Minh Hạ - Phó cục trưởng Cục quản lý phạm nhân, trại viên Bộ Công an, lãnh đạo Cục Chính trị, Cụm thi đua số 3… đã tới tham dự Hội nghị.

Trại giam số 6 – Bộ Công an hiện đang quản lý, giam giữ hơn 4.100 phạm nhân, chủ yếu là phạm nhân có số án nặng, án dài. Việc giáo dục, cảm hóa gắn liền với dạy nghề luôn được Ban giám thị Trại giam số 6 chú trọng. Với cái tâm, cái tình của người quản giáo, các cán bộ ở đây đã có nhiều cách làm hay, hình thành nhiều phong trào thi đua tạo được hiệu quả cao.

Trong 5 năm (2010 – 2015), với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương sáng trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa phạm nhân. Thiếu tá Lê Thanh Bình – Phó đội trưởng quản giáo Trại giam số 6 tâm sự: “Đặc thù của người cán bộ quản giáo là hàng ngày, hàng giờ tác động đến phạm nhân, giáo dục, cải tạo phạm nhân trở thành người lương thiện. Người cán bộ quản giáo còn là người thầy của phạm nhân.

Cảm hóa, cải tạo phạm nhân bằng cái tâm và tình người
Đại diện Tổng cục VIII Bộ Công an trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. 

Không chỉ cảm hóa, giáo dục, các cán bộ quản giáo còn phải đào tạo nghề, thậm chí cầm tay chỉ việc để phạm nhân khi mãn hạn tù có thể hòa nhập với cộng đồng, làm ăn lương thiện. Muốn cảm hóa, giáo dục, cải tạo phạm nhân, người cán bộ quản giáo phải có cái tâm, phải có cái tình trong xử lý công việc”.

Dưới sự quản lý, giáo dục của cán bộ quản giáo, nhiều phạm nhân đã yên tâm cải tạo, chấp hành tốt kỷ luật trại giam. Trong 5 năm (2010 – 2015), Trại giam số 6 đã làm thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 7.889 phạm nhân, xét đề nghị đặc xá tha tù trước thời hạn cho 744 phạm nhân.

58 tuổi đời, gần 40 năm tuổi quân, đại tá Lê Trung Hiếu – Phó Giám thị Trại giam số 6 có 20 năm gắn bó với công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân tại đây. Đời quản giáo, với ông, nhiều niềm vui, nhiều vinh quang những cũng lắm nỗi buồn.

“Nói không có nỗi buồn thì là tự dối mình thôi. Trong đời quản giáo, nhiều khi tôi cũng thấy buồn, thấy chán nản và muốn buông xuôi. Nhưng người lính phải biết hóa giải nỗi buồn. Những lúc buồn nhất phải tự rèn luyện mình, phải xác định trách nhiệm của mình với Tổ quốc và thấy được vinh quang mà Tổ quốc đã giành cho mình”, đại tá Lê Trung Hiếu chia sẻ.

Đại tá Lê Trung Hiếu - Phó Giám thị Trại giam số 6 chia sẻ tại Hội nghị

Đại tá Lê Trung Hiếu - Phó Giám thị Trại giam số 6 chia sẻ tại Hội nghị

Sự vất vả, hiểm nguy của người quản giáo là phải đối mặt, cải tạo những phạm nhân luôn có tư tưởng chống đối, đặc biệt là những phạm nhân “có số” được chuyển từ các trại giam khác về. Trong những năm qua, đơn vị đã tiếp nhận lượt phạm nhân chống đối, tội phạm mới từ các trại giam khác chuyển đến.

Đơn cử như phạm nhân Nguyễn Văn Minh (tức Minh te) án 30 năm tù về tội giết người, cướp tài sản. Minh liên tục chống đối ở 6 trại giam khác nhau trước khi được chuyển đến thi hành án tại Trại giam số 6. Với sự quan tâm sát sao, kịp thời động viên, làm tốt công tác tư tưởng, hiện Minh te đã yên tâm cải tạo và đã 2 lần được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Trung tá Ngô Trí Thảo – đội trưởng đội trinh sát Trại giam số 6 tâm sự: “Người cán bộ công tác trong trại giam phải có bản lĩnh trước phạm nhân. Nhiều phạm nhân bị kết án nhưng vẫn tiếp tục quậy phá, gây hấn thậm chí là tiếp tục gây án ngay cả khi trong trại giam. Ngoài rèn luyện nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ, người làm công tác cải tạo, cảm hóa phạm nhân phải biết mềm mỏng nhưng kiên quyết để phạm tự giác chấp hành nội quy, quy định và yên tâm cải tạo”.

Đại tá Lê Trung Hiếu - Phó Giám thị Trại giam số 6 chia sẻ tại Hội nghị
Cải tạo, giáo dục, cảm hóa phạm nhân bằng cái tâm, cái tình, cán bộ quản giáo còn đào tạo nghề để giúp phạm nhân khi hết án có thể hòa nhập với cộng đồng.

Vào tháng 9/2013, Ngô Trí Thảo cùng đồng đội đã đấu tranh làm rõ vụ việc phạm nhân Trần Viết Hoàn, Nguyễn Trường Sơn cùng một số phạm nhân khác sử dụng lưỡi lam tự tạo không chế cán bộ làm con tin để làm yêu sách. Đội trinh sát Trại giam số 6 cũng đã đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu trốn trại của phạm nhân.

Với nhiều thành tích công tác chỉ đạo, cảm hóa, giáo dục và cải tạo phạm nhân, nhân dịp này UBKT Đảng ủy Trại giam số 6 vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương tặng Bằng khen; Tổng cục VIII tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 17 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân, Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen của UB TW Hội cho tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội…

Hoàng Lam