1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cái kết đắng của người phụ nữ mong đổi đời bằng ma túy

(Dân trí) - Tòa kết thúc, trong khi chờ ra xe để về trại, thằng bé chạy nhào tới, dụi mặt vào ngực mẹ òa khóc, Nhung cũng khóc. Có lẽ vì thế các cán bộ dẫn giải không nỡ tách thằng bé ra. Nó sẽ phải xa mẹ đằng đẵng 20 năm…

Vi Thị Nhung (SN 1982, trú xã Châu Kim, Quế Phong, Nghệ An) đứng trên vành móng ngựa, quần áo, đầu tóc dường như chẳng còn mang nét vốn có của một cô gái Thái của huyện vùng cao xứ Nghệ. Dưới hàng ghế dự khán, mẹ đẻ, mẹ chồng và cô con gái của Nhung mắt đỏ hoe. Cậu con trai 13 tuổi, chưa đến tuổi được vào tham dự phiên tòa, ngồi ngoài thềm, chốc chốc lại ngước vào trong tòa, đôi mắt ầng ậc nước.

Mua ma túy bán kiếm lời, Vi Thị Nhung bị tuyên phạt 20 năm tù
Mua ma túy bán kiếm lời, Vi Thị Nhung bị tuyên phạt 20 năm tù

Vi Thị Nhung bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố ra trước pháp luật về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hồ sơ thể hiện hành vi phạm tội của Nhung cực kỳ đơn giản, đơn giản đến khó tin.

Ngày 5/5/2017, Vi Thị Nhung mang theo 25 triệu đồng đi tìm mua ma túy về để bán kiếm lời. Khi đi đến 1 bản của người H'Mông cùng huyện hỏi mua ma túy. Người này nói 1 bánh heroin có giá 50 triệu. Nhung đồng ý mua nhưng xin nợ 25 triệu, lúc nào bán được hàng sẽ trả nốt. Người bán đồng ý.

Số ma túy này được Nhung đưa về nhà giấu trong tủ quần áo, chờ khách hỏi mua.

Ngày 6/5/2017, một người đàn ông ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (không xác định được danh tính) gọi điện thoại hỏi Nhung có heroin bán không?. Nhung báo giá 1 bánh heroin 70 triệu, người này đồng ý mua và hẹn đưa ma túy xuống Quỳnh Lưu để trao.

6h sáng 7/5/2017, Nhung đưa 2 con bắt xe khách từ Quế Phong xuống thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu để khám chữa răng, “tiện thể” đi giao ma túy cho người đàn ông kia. Trong khi chờ con khám răng, Nhung đến điểm hẹn giao heroin thì bị công an bắt quả tang. Người đàn ông lợi dụng sự hỗn loạn đã nhanh chân trốn thoát.

Thời điểm Nhung bị bắt, Hà Văn T. – chồng Nhung đang làm thuê mãi tận miền Nam. Hay tin, anh tức tốc về quê, chăm lo cho hai đứa con, 17 và 13 tuổi.

Nhung ôm con trai, bật khóc nức nở sau khi nhận bản án 20 năm
Nhung ôm con trai, bật khóc nức nở sau khi nhận bản án 20 năm

“Vừa rồi, việc nhà cũng ổn, nó đi sang Lào, bảo đi bốc gỗ, kiếm tiền về lo cho hai con ăn học và dựng lại cái nhà. Nó đi cũng được 3-4 tháng rồi, điện thoại không gọi được nữa. Tuần trước có người đi Lào, bà cũng nhờ nhắn giúp, bảo thằng T. về. Chắc nó không nhận được, cũng không biết giờ ở mô”, mẹ chồng Nhung rầu rĩ nói.

Cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Vi Thi Nhung 20 năm tù. Trong khi chờ ra xe về trại giam, đứa con trai 13 tuổi của Nhung quên hết cả sợ hãi, chạy ào vào, ôm lấy mẹ khóc nức nở. Nhung dơ hai cánh tay bị còng, quàng qua đầu con, ôm thằng bé vào lòng. Hai mẹ con thổn thức. Nhìn cảnh ấy, có lẽ các đồng chí cảnh sát dẫn giải không nỡ tách thằng bé ra…

Nhung ôm con, nước mắt lã chã rơi xuống đầu, xuống má thằng bé. Nhung dặn thằng bé cố gắng ngoan ngoãn, không được bỏ học. Dặn cô con gái lớn thay mẹ chăm em. Nhung ngước ánh mắt khẩn khoản về phía hai người mẹ, nhờ cậy trông nom, chăm sóc cháu trong thời gian Nhung thụ án.

Năm nay, con gái của Nhung học lớp 11. Từ hồi mẹ bị bắt, bố đi Lào, H.A (tên cô bé) thay mẹ chăm nom em. Hôm nào không kịp nấu, hai chị em qua nhà bà nội hoặc bà ngoại ăn tạm. Hai bà cũng đã già lắm rồi…

Nhung được dẫn giải ra xe về trại, đứa con trai buông áo mẹ ra, nước mắt ướt đẫm mắt. 20 năm, quãng thời gian không phải là ngắn đối với một đời người, nhất là khi thằng bé đang ở tuổi ẩm ương, cần sự uốn nắn, dạy dỗ của bố và mẹ.

Mẹ đi tù, bố hàng tháng nay không biết đang ở đâu, hai bà đã già, liệu chị em H.A có đi hết con đường học hành của mình không? Bốn con người, hai già, hai trẻ dắt díu nhau ra về. Ngoài trời, mây đen vần vũ, báo hiệu cơn dông đang kéo đến...

Hoàng Lam