1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cái kết đắng của kẻ cuồng yêu

Suýt chút nữa thì hai người lớn và một đứa trẻ mất mạng bởi hành động mất kiểm soát của kẻ đang lên cơn rồ dại vì yêu. Cuồng si đến nỗi, sau khi dội xăng nổi lửa và dùng dao đâm người đàn bà mà anh ta đã từng thề nguyền sống chết, Vũ Công Chiến lại vội vàng dùng tay bịt vết thương và cuống cuồng giục tình địch gọi xe cấp cứu. Ngay sau đó, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ có mặt và bắt giữ Vũ Công Chiến.

Tiếng sét ái tình

Mối tình của Chiến, 28 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội với người phụ nữ tên H, hơn anh ta 4 tuổi, quê ở Hoà Bình, được bắt đầu cách đây 10 tháng, trên một chuyến taxi mà Chiến là tài xế, còn H là khách. Chả hiểu sao có đoạn đường tương đối ngắn mà cả hai tỏ ra tâm đầu ý hợp và kết thúc cuốc taxi, họ đã cho nhau số điện thoại rồi những ngày sau đó, tình cảm giữa hai người nảy sinh rất nhanh, dù Chiến biết chị H có một đứa con riêng, lúc đó mới được 13 tháng tuổi.

H có một hoàn cảnh khá éo le. Ngay khi gặp Chiến, H nói rằng bố mình đã mất, nhưng thực tế thì ông bố vẫn còn sống và hiện đang ở với người vợ thứ ba, chẳng qua vì quá hận người cha bỏ vợ con từ lúc H còn bé tí nên chị này mới nói thế, như thể trong lòng không có cha từ lâu rồi.

H yêu một người đàn ông cũng kém chị 4 tuổi tên là X nhưng bị gia đình X ngăn cấm nên hai người không thể đến được với nhau dù giữa họ đã có một cậu con trai chung.

Đối tượng Vũ Công Chiến tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Vũ Công Chiến tại cơ quan điều tra.

Nghe hoàn cảnh của H, Chiến càng thương cảm hơn. Anh ta đưa H về nhà mình ở, mang theo cả cậu con riêng của H. Mối tình sét đánh ấy gặp phải sự phản đối quyết liệt của bố Chiến. Ông từng tuyên bố: "Có nó thì không có tao" và nhất định từ mặt nếu Chiến vẫn tiếp tục quan hệ với chị H. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là ông bố dọn ra ngoài.

Cực chẳng đã, Chiến phải thuê nhà cho mẹ con H ở gần đó. Hằng ngày, Chiến chạy xe taxi còn H phụ mẹ Chiến bán hàng ăn buổi tối. Từ khoảng tháng 3-2017, Chiến và H thuê phòng ở chung với nhau. Đến khoảng tháng 9-2017, Chiến thuê phòng trọ tại tổ 29 cụm 4 phường Phú Thượng để ở cùng mẹ con H và cả mẹ đẻ chị H. Hai người có ý định cưới nhau nhưng gia đình Chiến không đồng ý, mẹ H cũng phản đối nên giữa Chiến và H nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 8-10, Chiến bỏ đi vì mẹ H doạ sẽ tự tử nếu Chiến vẫn còn lằng nhằng với con gái bà. Đến ngày 19-10, con trai H bị ốm nên Chiến quay về chăm sóc. Ngày 20-10, anh ta vô tình mở điện thoại của chị H ra và đọc được những dòng tin nhắn mà H gửi cho X - bố của con trai chị, bởi chị này đi ra ngoài và để quên điện thoại ở nhà, theo đó, từ ngày 09-10, H đã liên hệ lại với X, tức là chỉ sau khi Chiến bỏ đi 1 ngày.

Đến cuối tháng 10-2017, do mẹ chị H lại tiếp tục dọa tự tử nếu Chiến ở lại nên Chiến bỏ đi. Khoảng 23h ngày 16-11, Chiến quay về lấy bản photocopy CMND để làm lại sim điện thoại, anh ta không vào phòng trọ mà ở ngoài nhắn tin nhưng không thấy H nhắn tin lại.

Chiến gọi điện thoại thì H bấm máy bận rồi tắt máy. Nhìn vào trong sân, anh ta thấy có chiếc xe máy lạ nên biết X đang ở trong phòng cùng H. Chiến không làm gì mà lái xe taxi đi làm bình thường. Khoảng hơn một tiếng sau đó, Chiến gọi điện thoại cho H nhưng không được nên gọi cho X.


 Nhiều vụ án các đối tượng dùng xăng để trả thù gây hậu quả nghiêm trong (ảnh minh họa).

Nhiều vụ án các đối tượng dùng xăng để trả thù gây hậu quả nghiêm trong (ảnh minh họa).

Khi anh X nghe máy thì Chiến nói cho gặp H và nói với H: "Bảo thằng kia 15 phút nữa ra khỏi nhà không ở đấy nữa". H nói lại: "Anh trả hết tiền tôi đi rồi tôi sẽ ra khỏi nhà". Cay cú, gã đàn ông doạ: "Nếu không ra khỏi nhà tý nữa có chuyện xảy ra".

Tưởng chỉ doạ chơi, ai ngờ anh ta đi xe taxi về cây xăng ngõ 699 Lạc Long Quân mua 50.000đ tiền xăng đựng vào 2 vỏ chai nước. Sau đó anh ta quay về nhà tại ngõ 205 Xuân Đỉnh lấy 1 con dao bấm. Đến khu nhà trọ, Chiến không vào mà đứng ngoài. Anh ta gọi điện thoại cho H nói: "Hai đứa chúng mày không coi lời tao nói ra gì".

Chị H thách thức: "Muốn làm gì thì làm" rồi tắt máy. Bức xúc nên Chiến đạp vào cửa khu trọ ý định để cho H biết Chiến đang ở ngoài nhưng không thấy chị này có phản ứng gì. Anh ta nảy sinh ý định dọa đốt bên ngoài phòng trọ để anh X chạy ra rồi dùng dao đâm X. Nghĩ thế nên Chiến gọi điện thoại cho chị Hoài ở phòng bên cạnh bảo chị Hoài ra khỏi phòng để tránh cháy nhà.

Sau đó, gã đàn ông cuồng yêu đổ xăng vào cửa phòng trọ nhưng không đốt mà chờ H và X chạy ra ngoài. Không thấy hai người này chạy ra nên Chiến bật lửa đốt làm cháy cửa phòng trọ và bộ bàn ghế mây tre để ở vỉa hè. Thấy cửa phòng cháy, X ôm con nhỏ chạy ra còn H lấy nước dập lửa. Hai người va vào nhau ngã trước cửa phòng trọ, H ôm lấy con nhỏ.

Chiến cầm dao đuổi theo đâm X, anh này đỡ được và giằng co với Chiến nhưng đã bị Chiến đâm trúng vai phải phía sau. Chị H sợ quá bỏ chạy thì bị ngã xuống đất, Chiến đuổi theo đâm vào lưng chị này và nói: "Anh rất yêu em nhưng em đã phụ anh, anh sẽ giết em rồi chết theo em".

Nhưng khi máu vừa chảy ra từ vết thương của chị H, anh ta vội vàng dùng tay bịt lại. Lúc này, anh X chạy đến đạp Chiến ra và giằng co dao với Chiến. Kẻ vừa ra tay với người tình cuống cuồng giục tình địch gọi xe cấp cứu đưa H đi bệnh viện. Nhận được tin quần chúng cấp báo, Công an phường Phú Thượng ập đến bắt giữ kẻ gây án.

Từng tự tử vì yêu

Gã trai 28 tuổi ngồi trước mặt chúng tôi với một cánh tay còn đang bị băng trắng bởi bỏng xăng, do trong lúc giằng co ở hiện trường, anh ta bị lửa bén vào gây bỏng. Chiến nói nhiều, kể về mối tình bị cả hai bên gia đình ngăn cản, kể về sự quyết tâm đến với nhau của cả hai đứa, nhưng cuối cuộc tiếp xúc, anh ta cay đắng nhận ra: "Em yêu H nhiều hơn còn H thì chỉ coi em là người lấp chỗ trống".

Đối tượng Chiến kể lại sự việc với PV Chuyên đề CSTC.
Đối tượng Chiến kể lại sự việc với PV Chuyên đề CSTC.

- Lại một câu chuyện tình có kết cục không mong muốn. Không lẽ, anh yêu chị H đến thế sao?

+ Em nói thật là đến bây giờ và mãi mãi sau này, em vẫn yêu H, cho dù H hơn tuổi em và đã từng có con riêng.

- Yêu H thì anh phải tôn trọng lựa chọn của chị ấy chứ. Lựa chọn quay về với bố của đứa trẻ cũng tốt mà.

+ Em không bao giờ ngăn cản họ quay về với nhau. Em chỉ yêu cầu X không được ở căn phòng đó bởi nó có quá nhiều kỉ niệm của em với H. Chính tự tay em kê đồ đạc cũng như sắp xếp bài trí căn phòng, vì thế khi X ở đó, em đau lắm.

- Nhưng ở một khía cạnh nào đó, có thể coi họ đã là vợ chồng và anh phải chấp nhận thực tế H quay về với chồng tốt hơn ở với anh!

+ Em nghĩ là tình yêu của em đủ sâu sắc để yêu thương cả hai mẹ con H. Em thương thằng nhỏ lắm. Em chăm nó từ lúc nó 13 tháng tuổi, bây giờ nó đã bi bô biết nói. Đời em sung sướng nhất được nó cất tiếng gọi: Ba Chiến!

- Hôm anh mua xăng đốt, anh có biết trong nhà có cháu bé không?

+ Dạ em biết, thế nên em chỉ đốt ngoài cổng, mục đích là để X chạy ra rồi em đâm X. Vì lúc ấy em hận X lắm, em nói mà nó không coi lời em ra gì.

- Chị H nói anh còn nợ chị ấy tiền? Đó là tiền gì vậy?

+ Em có vay của mẹ H 10 triệu đồng. Số nợ còn lại là linh tinh, tất cả khoảng 40 triệu đồng. Lúc thuê nhà cho mẹ con H ở, em nói là em sẽ đứng ra bỏ tiền thuê nhưng thực tế là H vẫn trả tiền thuê trọ, và số tiền ấy, H tính luôn vào số nợ cho em.

- Tại sao anh phải vay tiền mẹ chị H?

+ Thanh niên mà chị, cũng có lúc chơi bời lô đề cờ bạc, rồi thỉnh thoảng sa vào tệ nạn xã hội nên cũng nợ nần.

- Đấy có phải là nguyên nhân chính khiến hai người mâu thuẫn không?

+ Không, theo em được biết thì thời gian gần đây, X hứa hẹn sẽ thuyết phục gia đình cưới H nên cô ấy lung lay tình cảm với em. Cũng vì chuyện này mà em buồn lắm. Bởi vì em đã từng sống chết với H. Lúc em bị gia đình ngăn cản, em đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng được cấp cứu. Cũng một tay H chăm sóc em lúc em nằm viện.

- Đàn ông con trai sao lại yếu đuối thế? Có duyên nhưng không có phận thì ta đi tìm người khác có phải hợp lý hơn không?

+ Em đã từng uống rượu với anh em bạn bè và tuyên bố: Anh em như thủ túc, vợ con như y phục, cuối cùng thực tế là em nói được mà không làm được, đến bây giờ bạn bè gặp vẫn chửi em là cái đồ luỵ tình. Họ nói đàn bà thiếu gì mà lại đâm đầu vào con hơn tuổi lại có con riêng.

Nhưng em nghĩ tình cảm của em với H quá sâu đậm, sau này không biết em có tìm được ai thay thế cô ấy không. Người ta nói cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác. Nhưng em không làm được. Sau tất cả, em nhận ra mình chỉ là kẻ lấp chỗ trống, là người thay thế mà thôi.

- Tình cảm của anh với chị H bây giờ thế nào?

+ Em vẫn yêu và thương H. Em muốn H tha thứ cho em vì hành động mất kiểm soát này. Dù có thế nào thì em cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy.

Theo Đinh Hiền

Cảnh sát toàn cầu