1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Các đối tượng “lạ” tiếp tục phá hoại tài sản, hành hung nông dân

(Dân trí) - Không chỉ ngang nhiên phá, nhổ hàng ngàn cây cà phê mới trồng, nhóm đối tượng này lập thành hội, mang thuốc diệt cỏ vào phun, tận diệt cây mì, bắp của bà con. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn đe dọa, hành hung, phá nhà của những người phản đối.

Báo Dân trí đã có bài: “Kẻ xấu ngang nghiên quậy, phá hoại cây, vườn của người dân” đăng ngày 30/7/2015, phản ánh về tình trạng nhiều đối tượng được cho là “xã hội đen” vào phá hoại cây trồng của nông dân nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng trên. Đáng ái ngại hơn, vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được đơn thư của người dân tại xã Quảng Sơn tố giác nhóm đối tượng trên tiếp tục vào quậy phá và hành hung dã man nông dân.

Hàng nghìn cây cà phê mới trồng của gia đình anh Đinh Văn Ích bị nhổ sạch
Hàng nghìn cây cà phê mới trồng của gia đình anh Đinh Văn Ích bị nhổ sạch

Qua tìm hiểu, nguyên nhân chính dẫn đến sự việc kéo dài như trên là do tranh chấp đất đai giữa các hộ dân nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng quan tâm, xử lý một cách triệt để.

Phần đất mà nhóm đối tượng lạ mặt liên tục kéo đến phá hoại, hành hung thuộc tiểu khu 1675 nằm trên địa phận xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long.

Là người mua lô đất này đầu tiên, Ông Nguyễn Đức Tăng (trú thôn 3B, xã Quảng Sơn) cho biết, năm 1994, gia đình ông đã mua khoảng 10ha của người đồng bào địa phương để trồng mỳ, có giấy viết tay thỏa thuận giữa 2 bên. Đến năm 2003 thì ông bán lại cho bà Mai Thị Lựa (trú thôn 1B, xã Quảng Sơn) khoảng 5ha. Sau khi mua lại, gia đình chị Lựa trồng mỳ, đầu bắp, cà phê.

Thời gian gần đây, khi điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn chị Lựa phải chia nhỏ và bán các lô đất trên cho các hộ gia đình là anh: Đinh Văn Ích (2,4 ha); Đinh Văn Lợi (khoảng 1,8 ha) và anh Nguyễn Văn Thắng (1,25 ha).

Tuy nhiên, khi đang canh tác trên diện tích này thì các hộ dân vấp phải sự phá hoại của nhóm đối tượng “lạ”. Chị Lựa cho biết, ngày 29/6,  hàng ngàn cây cà phê mới trồng của 3 hộ gia đình nêu trên bị một nhóm đối tượng khoảng gần 20 người vào nhổ sạch và còn dùng thuốc diệt cỏ phun diệt cây mỳ, khoai lang…khi người nhà chị ra ngăn cản thì bị nhóm này xịt thuốc vào người!

Anh Đinh Văn Ích (trú thôn 1B – người có diện tích bị phá hoại) cho biết thêm, sau khi nhổ hết cà phê, ngày hôm sau, khoảng 10 người trong nhóm đối tượng này tiếp tục mang đồ vào dựng nhà trên đất rẫy của những hộ gia đình nêu trên. Thấy vậy, cả 4 mẹ con gia đình chị Lựa vào ngăn cản thì bị hăm dọa, vây đánh nên bất lực đành phải buông xuôi.

Không dừng lại ở đó, đến ngày 27/8, các đối tượng trên còn chặt phá một số loại cây trồng, phá sập nhà rẫy của các hộ gia đình anh Phùng Văn Hơn và Chung Văn Long (các hộ có tranh chấp đất với bà Giang Thị Mùi ), hành hung anh Long và anh Chung.

Các đối tượng vào phá rẫy của người dân Quảng Sơn ( người dân cung cấp)
Các đối tượng vào phá rẫy của người dân Quảng Sơn ( người dân cung cấp)

Hậu quả, anh Long bị đánh phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông còn anh Phùng Văn Hơn bị rạn xương tay trái. Theo người dân địa phương, nhóm đối tượng này làm việc cho bà Giang Thị Mùi, trú tại thôn 2, xã Quảng Sơn với mục đích để cướp đất sản xuất của họ.

Không riêng gì những lần va chạm nêu trên mà, thời gian qua, hàng chục đối tượng liên tục xuất hiện đe dọa sẽ “san bằng tất cả” nếu chống đối. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, gọi điện kêu cứu nhưng các cơ quan chức năng chưa giải quyết dứt điểm vấn đề để cho người dân chúng tôi yên ổn làm ăn.

Trao đổi vấn đề này, ông Ngô Anh Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn phân trần, thời gian qua, tại địa phương tình trạng tranh chấp đất đai diễn ra phức tạp. Việc một số người dân tranh chấp đất với Bà Giang Thị Mùi,  phần đất trên đã được UBND huyện Đắk G’long giao cho bà Giang Thị Mùi quản lý. Tuy nhiên, đến nay do công tác quản lý chưa được tốt nên để một số hộ dân vào tranh chấp.

“Trong quá trình tranh chấp cung đã có một số đối tượng lạ mặt xuất hiện ở địa phương để đi đòi đất đã gây bức xúc trong người dân. Hiện nay, UBND xã cũng đã giao cho Công an xã trực tiếp điều tra xác minh các đối tượng tự đâu đến và động cơ, mục đích là gì?.  Ngoài ra, xã còn chỉ đạo địa chính tổ chức xác minh các hộ dân lấn chiếm đất để ổn định tình hình địa phương”, ông Sáng cho nhấn mạnh.

Trước việc có băng nhóm vào quậy phá trên địa bàn, lực lượng công an địa phương vẫn chưa nắm được lý lịch hết các đối tượng trên.

Ông Đinh Minh Tuấn, Trưởng Công an xã Quảng Sơn cho biết: “Về phía Công an xã sau khi nhận được ý kiến từ người dân thì cũng đã vào kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, khi công an xã tới nơi những đối tượng trên đã rút khỏi địa bàn. Những đối tượng lạ mặt này không có nơi ở cố định  nên cũng khó kiểm tra, xử lý. Một số đối tượng ở xã Quảng Sơn thường xuyên đi với các đối tượng lạ mặt thì Công an xã cũng đã có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, các đối tượng này chưa hoạt động đến nỗi xã hội đen như bàn con nói?”.

Cũng theo ông Tuấn, khi gọi các đối tượng này lên làm việc thì các đối tượng này cũng chỉ cung cấp được tên biệt danh của một số đối tượng chứ không thể cung cấp được tên thật và các đối tượng này cũng chỉ đi theo mà thôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi cung cấp ảnh mà các hộ dân chụp được các đối tượng lạ mặt phá hoại tài sản thì vị Trưởng Công an xã này lại nói khá rõ lý lịch của từng đối tượng.

Trước sự hung hãn và coi thường pháp luật của nhóm đối tượng này, hiện nhiều người dân vẫn đang rất hoang mang lo sợ về tài sản cũng như tính mạng của mình trong khi cơ quan chức năng cũng đã nhận diện được một số đối tượng. Vì vậy, đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa để xử lý dứt điểm tình trạng trên nhằm trấn an dư luận, đảm bảo an ninh trật tự trên địa phương.

Đức Cường

Các đối tượng “lạ” tiếp tục phá hoại tài sản, hành hung nông dân - 3