1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị nhắc nhở vì đi tiểu bậy, đánh chết bảo vệ trường học

(Dân trí) - Bị la rầy vì tiểu tiện không đúng chỗ, Nguyễn Minh Ánh đem lòng thù hận rồi rủ thêm 3 thanh niên đánh bảo vệ công trình gục chết tại chỗ.

Ngày 28/11, TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ đánh chết bảo vệ công trình trường học tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, cùng tội danh “Giết người”, bị cáo Nguyễn Minh Ánh (26 tuổi) lĩnh y án tử hình, Nguyễn Trọng Nghĩa 19 (tuổi) án chung thân, Huỳnh Thanh Ti (21 tuổi) án 18 năm tù, Lê Trường An (20 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) 16 năm tù.

Bản án sơ thẩm xác định, sáng 13/5, Nguyễn Minh Ánh đang làm phụ hồ cho công trình xây dựng một ngôi trường tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Lúc này, Ánh đi tiểu tiện gần chỗ ngủ của ông Cao Văn Trung (60 tuổi) là bảo vệ công trình nên bị la rầy. Hai người có xảy ra cự cãi rồi Ánh bỏ đi. Những tưởng mâu thuẫn nhỏ ấy đã kết thúc nhưng không ngờ Ánh nuôi hận trong lòng và rắp tâm trả thù.

Bị cáo Nguyễn Minh Ánh tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Nguyễn Minh Ánh tại tòa phúc thẩm

Tối cùng ngày, Ánh ngồi nhậu cùng 3 người bạn của mình là Nguyễn Trọng Nghĩa, Huỳnh Thanh Ti và Lê Trường An tại một quán nhỏ sau trường học. Trong lúc nhậu, Ánh kể lại chuyện mình bị ông bảo vệ mắng chửi và rủ bạn nhậu trả mối hận thù giúp mình. Ngà ngà say nên Nghĩa, Ti, An đồng ý.

Sau đó, Ánh lấy 3 đoạn cây tràm khô chia cho 3 người còn An thì đi tay không đến chỗ ông Trung đang ngủ để “hỏi chuyện”. Thấy ông Trung nằm ngủ trong mùng, Nghĩa liền dùng cây đánh ông Trung. Ông Trung hoảng hốt tung mùng bỏ chạy về phía cổng công trình kêu cứu.

Ông Tú, cùng bảo vệ công trình, nghe thấy liền chạy đến thì bị Ti cầm cây đánh vào người rồi cả hai giằng co với nhau. Trong lúc này, cả nhóm tiếp tục dồn đánh ông Trung ở phía hành lang văn phòng nhà trường. Ánh lấy cục gạch đánh vào mặt, còn An cũng dùng gạch thẻ đánh vào lưng ông Trung.

Ông Trung bỏ chạy thì bị Nghĩa lao tới vật ngã, đánh tới tấp. Bị Ti dùng cây sắt đánh vào vào đầu, chân, ông Tú leo qua tường chạy thoát.

Nhóm thanh niên côn đồ này tiếp tục dùng cây đánh ông Trung không thương tiếc. Ông bảo vệ già cả van xin đừng đánh nữa nhưng bất thành. Bọn chúng đánh ông Trung nằm bất động mới chịu bỏ đi. Hậu quả, người đàn ông xấu số chết tại chỗ.

Sáng ngày hôm sau, Ánh, Nghĩa và Ti ra đầu thú trước cơ quan công an. Còn An bị bắt ngay sau đó theo lời khai của đồng bọn.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Minh Ánh án tử hình về tội “Giết người”, các bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa án chung thân, Huỳnh Thanh Ti 18 năm tù và Lê Trường Anh 16 năm tù cùng tội danh “Giết người”.

Cho rằng, mức án tử hình là quá nặng, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi giết người của các bị cáo là hết sức côn đồ, dã man. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà gây ra cái chết cho người khác, nên cần nghiêm trị để phòng ngừa chung nên đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Công Quang – Quốc Anh