1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Hồ Chí Minh:

Bi kịch người đàn ông dùng dao đâm chết vợ

(Dân trí) - Khuyên can vợ rút đơn ly hôn không được, lại bị kích động, ông Lâm đã vồ con dao trên kệ bếp đâm liền 3 nhát khiến vợ chết tại chỗ. Sau khi gây án, người đàn ông này mặc nguyên bộ quần áo dính máu đến công an phường thú tội.

Nguyễn Hoàng Lâm tại cơ quan công an
Nguyễn Hoàng Lâm tại cơ quan công an

Kết thúc một cuộc tình

Khác với dáng vẻ lịch lãm thường ngày, trong bộ quần áo phạm nhân, ông Nguyễn Hoàng Lâm (49 tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9) đã thuật lại bi kịch cuộc đời trong sự giằn vặt, ân hận muộn màng.

Trong lời khai nhận tại phòng lấy khẩu cung công an quận 9, ông Lâm đã kể về giây phút xuống tay sát hại vợ và “nỗi niềm” của người đàn ông mang bản án giết người. Ông nói, gần 20 năm làm chồng với bà Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi, người địa phương) và có con nhưng ông vẫn “cặp kè” với một người phụ nữ khác và cũng có con riêng.

Theo tiếng gọi “tình yêu”, ông Lâm đã dọn ra sống riêng với “người tình” nhưng vẫn chu cấp đầy đủ cho bà Thủy và các con. Cụ thể, ông đã nhượng lại toàn bộ căn nhà cùng 20 phòng trọ để bà Thủy có thu nhập hàng tháng. Kể từ ngày chồng bỏ đi, bà Thủy tiếp tục ở lại và quản lý khu phòng trọ và nuôi các con khôn lớn.
 
Đến nay người con cả đã có gia đình, bà Thủy cũng lên chức thành bà ngoại. Dù sống li thân nhưng giữa ông Lâm và bà Thủy vẫn còn tình nghĩa vợ chồng sâu nặng. Cả hai không nghĩ đến chuyện ly hôn vì đã có cháu và không muốn các con phải phiền lòng.

Mâu thuân chỉ xảy ra khi ông Lâm phát hiện bà Thủy có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên L. nhỏ hơn bà mấy tuổi về nhà. Cách đây mấy tháng, bà Thủy cũng đã lấy gần 40 triệu để mua cho L. một chiếc xe tay ga. Biết được điều này, ông Lâm cùng các con và người thân đã cố gắng khuyên can và giải thích cho Thủy biết rằng, ông L. đến với bà Thủy chỉ muốn “đào mỏ”.

Mối rạn nứt về tình cảm của hai người càng trở nên nghiêm trọng hơn khi bà Thủy quyết định làm đơn ly hôn. Cố sức níu kéo nhưng ông Lâm vẫn không thể giữa bà Thủy lại. Để giải thoát và không làm khổ cả hai, ông Lâm đã kí vào đơn ly hôn và đã được Tòa án thụ lý, dự kiến sẽ mời hai bên lên giải quyết vào ngày 6/9 tới.

Án mạng kinh hoàng

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông mang bản án giết người
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông mang bản án giết người

Ngồi thẫn thờ trước bàn hỏi cung, ông Lâm bắt đầu tường thuật lại giây phút sát hại vợ mình. Nước mắt chảy dài trên gương mặt của người đàn ông đã một thời có tất cả.

Ông Lâm kể, chiều 23/8, sau chầu nhậu cùng vài chiến hữu, có men trong người, ông bắt đầu nghĩ lại về cuộc đời mình. Chợt nghĩ về người vợ sắp li hôn, ông Lâm từ bỏ bàn nhậu tìm về nhà để tiếp tục năn nỉ, hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng với bà Thủy.
 
Về đến nơi, ông Lâm thấy vợ đang ngồi giặt đồ nên tiến lại gần tâm sự: “Tôi và bà đã có cả cháu nội, cháu ngoại, không nên ly hôn đừng để hàng xóm láng giếng nhìn vào, đánh giá không hay tội cho tụi nhỏ”. Trước những lời nói của ông Lâm, bà Thủy đã thẳng thừng từ chối:  “Tôi với ông đã nộp đơn ra tòa, đã hết tình nghĩa vợ chồng”.

Ông Lâm khai: “Bà Thủy không dừng lại ở đó mà còn nặng lời khiến tôi phải hét lên, bà nói nữa tôi giết bà bây giờ”. Nghe ông Lâm đe dọa, bà Thủy vội kêu to: “Anh L. ơi cứu em, thằng Lâm nó muốn giết em”. Nghe nhắc đến L. ông Lâm nổi nóng với tay lấy con dao Thái Lan trên kệ bếp đâm liên tiếp 3 nhát vào người bà Thủy khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Lâm đã mặc nguyên bộ đồ dính máu bắt xe ôm đến công an phường đầu thú.

Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng, cơ quan CSĐT công an quận 9 cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ án. Lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Lâm được thực thi. Sau khi hoàn tất hồ sơ, công an quận 9 đã bàn giao đối tượng Lâm cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM thụ lí điều tra theo đúng thẩm quyền. Hiện Nguyễn Hoàng Lâm đã bị khởi tố về tội danh “Giết người”.

Gạt nước mắt sau song sắt trại giam, ông Lâm chỉ biết gửi lời xin lỗi đến mẹ và các con của mình
Gạt nước mắt sau song sắt trại giam, ông Lâm chỉ biết gửi lời xin lỗi đến mẹ và các con của mình

Sau cùng của lời khai, ông Lâm gửi lời xin lỗi đến mẹ và các con của mình. Những giọt nước mắt của người đàn ông mang bản ản giết vợ đã không còn tác dụng bởi tội ác mà Lâm gây ra chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Trung Kiên