1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Bi hài vụ án bắt cóc cháu "ra mắt" thay con đã mất

(Dân trí) - Người đàn bà 2 con (ngụ Long Hồ, Vĩnh Long) bỏ chồng để theo người tình rồi hạ sinh 1 đứa con. Đứa con chẳng may bị bệnh qua đời, chị ta phải “mượn tạm” con của anh chồng để "ra mắt" cho người tình.

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù đã có chồng và 2 con (ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) nhưng năm 2012, tình cờ Nguyễn Thị N. quen biết một thanh niên tên Đ. (ngụ Minh Hòa, Châu Thành, Kiên Giang) qua cuộc điện thoại nhầm số. Sau đó cả 2 nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin và N. bỏ cả chồng, con để về sống với Đ. như vợ chồng. Sau thời gian sinh sống, N. hạ sinh đứa con trai nhưng do cuộc sống khó khăn nên N. và người tình tạm chia tay để N. về nhà mẹ ruột sinh sống. Tại đây, đứa con trai được 7 tháng tuổi chẳng may bị bệnh, qua đời.

Cháu Khang bên mẹ sau vụ bắt cóc thế cho người tình của N.
Cháu Khang bên mẹ sau vụ bắt cóc thế cho người tình của N.

Con qua đời, người cha vẫn không hề hay biết mà cứ gọi điện thoại đòi gặp mặt nên N. mới tìm cách bắt cóc đứa trẻ gần bằng tuổi con mình để đem qua Kiên Giang “ra mắt” người tình.

Sáng 16/1/2014, N. nói bế cháu Nguyễn Minh Khang (16 tháng tuổi, con anh chồng N. – PV) ra chợ mua thức ăn. Không ngờ N. đưa cháu Khang qua tận Kiên Giang để “ra mắt” người tình. Chờ đến trưa không thấy N. bế cháu Khang về nên cả nhà chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy nên báo cơ quan công an.

Ngay sau đó Cơ quan CSĐT công an huyện Long Hồ đã xác định chính N. là người bắt cháu Khang, đang trốn tại khu vực xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ngay sau đó cơ quan công an bắt giữ N., đưa cháu Khang về với gia đình. Tại công an huyện Long Hồ, N. khai nhận: “Do bị người tình điện thoại đòi lại con, nếu không đem con về thì sẽ bị giết chết nên mới “tạm mượn”  đứa cháu chồng đem xuống thế”.

Ngày 04/7, Tòa án nhân dân huyện Long Hồ mở phiên xét xử lưu động vụ án “Chiếm đoạt trẻ em”. Bị cáo Nguyễn Thị N., SN 1983 (ngụ khóm 6, thị trấn Long Hồ, Long Hồ ) bị kết án 2 năm từ giam về tội “Chiếm đoạt trẻ em”. Tuy nhiên, phía gia đình bị hại cũng là gia đình bên chồng xin tòa tha thứ mọi lỗi lầm, có đơn xin cho N. được hưởng án treo để có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa chấp nhận cho bị cáo N. được hưởng án treo.

Sau khi được hưởng án treo, N. về bên chồng sinh sống
Sau khi được hưởng án treo, N. về bên chồng sinh sống

Ông Nguyễn Minh Kỳ, Trưởng khóm 6, nơi vợ chồng N. sinh sống cho biết: “Cả 2 vợ chồng N. đều nghèo, đều không có đất canh tác. Giờ được gia đình bên chồng bỏ qua nên N. về sống với chồng ráng làm thuê, làm mướn để kiếm tiền nuôi con”. Tuy nhiên, vụ việc bắt cóc cháu để thế cho người tình của N. khiến cho nhiều người một phen cười ra nước mắt.

Minh Giang