1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ sát hại dã man

Nghĩa khai, do cháu Hiếu nghịch ngậm lọ keo dính vào miệng nên tức giận dùng tay bóp cổ bé trai 3 tuổi đến chết. 12 giờ cùng ngày, Nghĩa dùng xe đạp điện chở bao tải đựng thi thể bé Hiếu ra đê sông Hồng, đoạn giáp ranh TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ, vứt xuống sông.

Sáng 7-1, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1990, ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên;  thuê trọ tại đường Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP Hải Dương) trong trạng thái hoảng loạn tới cơ quan công an trình báo, về việc đối tượng Lê Đại Nghĩa (SN 1988, ở Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên), đã sát hại con trai chị là cháu Nguyễn Trung Hiếu, SN 2012.

Đối
tượng Lê Đại Nghĩa


Đối tượng Lê Đại Nghĩa

Ngay khi nhận tin, tổ công tác của Đội CSHS CATP Hải Dương phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Lúc này, đối tượng Nghĩa đã khóa trái cửa, cố thủ trên tầng 2, đe dọa sẽ dùng dao tự sát nếu lực lượng Công an xông vào. Sau nhiều tiếng đồng hồ kiên trì thuyết phục, vận động, đối tượng mới chịu mở cửa, giao nộp hung khí.

CQĐT bước đầu xác định, Nghĩa và chị Lan quen nhau được hơn 1 năm và đã nảy sinh tình cảm, nhưng bị gia đình hai bên phản đối. Đưa nhau về TP Hải Dương thuê nhà sống chung, chị Lan mang theo cậu con trai 3 tuổi là cháu Nguyễn Trung Hiếu. Tuy nhiên, những phút giây hạnh phúc đã trôi nhanh bởi Nghĩa đã nhiều lần đánh và dọa sẽ giết nếu chị Lan bỏ anh ta.

Trưa 6-1, chị Lan đi làm về, không thấy con trai đâu, chị Lan hỏi thì được Nghĩa thông báo đã đưa Hiếu đi gửi ở một nhà trẻ ở gần đó. Đến 17 giờ cùng ngày, Nghĩa lại nói gửi cháu Hiếu ở nhà của ông chủ nơi Hiếu làm thuê, sáng mai sẽ đưa về. Suốt từ lúc đó đến khuya, những thái độ bất thường của Nghĩa xung quanh việc “gửi” cháu Hiếu khiến chị Lan sinh nghi.

Sau cùng, Nghĩa đồng ý cho chị gặp cháu Hiếu với điều kiện phải chịu trói chân, tay vào thành giường. Trói vợ “hờ” xong, Nghĩa bất ngờ dùng hai đầu sợi dây điện anh ta đã chuẩn bị trước đó gí vào người chị Lan rồi cắm điện. Mãi đến gần 4h ngày 7-1, Nghĩa mới cởi trói cho chị Lan.

Trời sáng, Nghĩa bất ngờ tuyên bố đã sát hại cháu bé và mang xác chôn ở địa bàn huyện Tứ Kỳ. Như rụng rời chân tay, chị Lan càng phát hoảng khi Nghĩa bắt phải… dùng dao đâm chết anh ta. Lợi dụng lúc Nghĩa sơ hở, chị Lan đã bỏ chạy và đến cơ quan Công an trình báo. 

Về diễn biến hành vi phạm tội, Nghĩa khai nhận khoảng 7h ngày 6-1, anh ta ở nhà với cháu Hiếu. Do cháu bé liên tục khóc quấy, Nghĩa mất hết kiên nhẫn và trong lúc tức giận, đã dùng tay tát cậu bé. Nghĩa khai, do cháu Hiếu nghịch ngậm lọ keo dính vào miệng nên tức giận dùng tay bóp cổ bé trai 3 tuổi đến chết.

12 giờ cùng ngày, Nghĩa dùng xe đạp điện chở bao tải đựng thi thể bé Hiếu ra đê sông Hồng, đoạn giáp ranh TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ, vứt xuống sông. Cơ quan chức năng đang tổ chức rà tìm thi thể cháu Hiếu; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý kẻ mất nhân tính Lê Đại Nghĩa.                  

Theo Minh Hà

An ninh thủ đô